Saturday, July 18, 2026

Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên - Năm A – 7-19-2026

CN XVI TN

Rô-ma 8:26-27

Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.  Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Khi đọc đoạn Kinh Thánh này, hãy chú ý đến lời mời gọi bước vào ngày Sabát.  Tôi không cần phải đến trước mặt Chúa với những lời lẽ hoàn hảo, suy nghĩ mạch lạc hay một tâm hồn hoàn toàn bình an.  Chúa Thánh Thần đã luôn ở cùng tôi ngay cả trong những yếu đuối.  Sự bảo đảm này có ý nghĩa gì đối với tôi?  Trong khi suy ngẫm, hãy nhận biết những gì tôi đang mang theo trong ngày hôm nay – dù là sự mệt mỏi, lòng biết ơn, niềm hy vọng hay sự xao nhãng.  Không cần phải kìm nén hay che giấu những cảm xúc ấy; hãy thành thật dâng chúng lên Chúa.  Thánh Phaolô nhắc nhở tôi rằng, ngay cả khi tôi không thể diễn tả những gì đang diễn ra trong lòng mình, thì Chúa Thánh Thần vẫn đang cầu nguyện trong tôi và vì tôi.  Tôi có thể nhờ các thánh chuyển cầu cho những nhu cầu của mình, nhưng với Chúa Thánh Thần, không điều gì – dù được gọi tên hay không – là bị che giấu.  Ngài thấu suốt và quy tụ mọi ước nguyện từ sâu thẳm trái tim tôi.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để cảm thấy an lòng.  Nghỉ ngơi không chỉ đơn thuần là ngừng làm việc, mà còn là buông bỏ nhu cầu muốn nắm giữ mọi thứ.  Tôi không cần phải cố gắng tìm kiếm một trải nghiệm tâm linh đặc biệt nào đó.  Chỉ cần hiện diện và tỉnh thức – Chúa Thánh Thần đang thực sự hành động.  “Chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho xứng hợp.”  Hãy dành thời gian để ở bên Chúa với thái độ chú tâm và thong dong.  Hãy tin tưởng phó thác để Chúa Thánh Thần nâng đỡ những ước nguyện thầm kín ấy tựa như một hơi thở nhẹ nhàng trong ngày Sabát này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment