Gioan 15:1-8
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho để diễn tả về chính Ngài, về mối tương quan giữa Ngài với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, và về sự kết hiệp sống động, nuôi dưỡng giữa Ngài với các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu mời gọi tôi: "Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em". Tôi muốn dành giây phút này suy ngẫm những lời này. Đối với tôi, việc "ở lại trong Chúa Giêsu" có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu cũng nhắc nhở rằng, mỗi cành nho đều cần được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho mình thấy điều gì trong cuộc sống cần được cắt tỉa hoặc buông bỏ, để mình có thể đến gần Thiên Chúa hơn. Tôi có thể xin ơn để buông bỏ một điều gì đó đang ngăn trở mình sinh hoa kết trái cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng nói về hoa trái sẽ trổ sinh khi ta ở lại trong Ngài. Tôi nhận thấy những dấu hiệu của hoa trái ở đâu trong cuộc sống mình? Hãy dành chút thời gian tạ ơn về những dấu hiệu tích cực của sự sống mới này.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và hình dung mình là một cành nho đang gắn liền với Chúa Giêsu – cây nho đích thực. Hãy kín múc sự sống, sức mạnh và nguồn dưỡng nuôi từ hình ảnh này. Trong những giây phút bình an và tĩnh lặng cuối cùng này, hãy cảm nhận mình đang được nghỉ ngơi trong Chúa Giêsu – cây nho ấy. Với lòng tin tưởng và khiêm nhường, hãy dâng lên Ngài điều mà lòng mình khao khát.






0 comments:
Post a Comment