Wednesday, July 15, 2026

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên - Năm A – 7-16-2026

Thu Nam XV TN

Mát-thêu 11:28-30

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Đôi khi, khi lắng nghe Tin Mừng, tôi có thể cảm thấy choáng ngợp trước những gì Thiên Chúa đòi hỏi nơi mình.  Tuy nhiên, hôm nay tôi được nhắc nhớ về một khía cạnh khác của Thiên Chúa: lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu sâu sắc về thân phận con người.  Tôi thấy Chúa Giêsu lên tiếng: “Hãy đến với Ta.”  Việc đón nhận Ngài nói những lời này với tôi ngay lúc này có ý nghĩa gì?  Tôi sẽ đáp lại ra sao?  “Hãy học cùng Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”  Giữa một thế giới thường đề cao sự tự tin và sức mạnh, tôi không chỉ nhận được sự an ủi mà còn được mời gọi sống theo một cách thức khác biệt.  Tôi muốn dành chút thời gian này để đặt mình vào khoảnh khắc này cùng với Chúa Giêsu.  Hãy cảm nhận sự hiện diện của Ngài.  Hãy lắng nghe sự dịu dàng trong giọng nói của Ngài khi Ngài mời gọi tôi đến gần hơn.  Làm thế nào để tôi có thể thực hành sự hiền hậu và khiêm nhường trong các cuộc gặp gỡ của chính mình?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm về những gánh nặng mà tôi đã tự đặt lên vai mình, và xin ơn can đảm để buông bỏ những điều không thuộc về trách nhiệm gánh vác của mình.  “Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”  Không sao cả khi tôi thừa nhận sự mệt mỏi vốn có của cuộc sống.  Trong những giây phút cầu nguyện cuối cùng này, hãy tin tưởng vào lời mời gọi của Ngài và đón nhận món quà được nghỉ ngơi sâu lắng hơn trong tình yêu của Thiên Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment