Thursday, July 16, 2026

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên - Năm A – 7-17-2026

Thu Sau XV TN

I-sai-a 38:10-12, 16

Tôi có nói: nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi, bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty. Tôi có nói: chẳng còn được thấy ĐỨC CHÚA ở trên cõi dương gian, hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế. Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử. Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Từ sáng tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực… Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài. Xin chữa lành và cho con được sống.

(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay được trích từ lời cầu nguyện của Vua Khít-ki-gia.  Ông cảm thấy cuộc đời mình đang bị cắt ngắn, và tương lai mà ông hằng mong đợi đang dần tuột khỏi tầm tay.  Những hình ảnh được sử dụng thật sống động và đầy sức gợi: chiếc lều của người chăn chiên bị nhổ lên, hay người thợ dệt cắt tấm vải khỏi khung cửi.  Mọi sự dường như thật mong manh và chóng qua.  Hãy chú ý đến những cảm xúc, nỗi sợ hãi và niềm đau buồn của nhà vua – cũng như sự bất lực của ông.  Có lẽ tôi cũng đang nghĩ đến những mất mát, thay đổi hay những điều bất định trong chính cuộc đời mình?  Hay một việc gì đó còn dang dở chăng?  “Lạy Chúa, nhờ những điều này mà con người được sống, và trong tất cả những điều ấy có sự sống cho tâm linh con.”  Khít-ki-gia nhận ra rằng, sự sống không nằm trong tầm kiểm soát của ông – không phải nhờ vương quyền, uy quyền hay sức mạnh của bản thân.  Sự sống thuộc về Thiên Chúa.  Chính trong sự mong manh của kiếp người, ông đã gặp gỡ sự hiện diện cứu rỗi của Thiên Chúa.  Những khoảnh khắc phơi bày sự yếu đuối của con người thường lại là lúc đưa người ta đến gần Chúa hơn.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm về những lúc mình cảm thấy cần phải nắm quyền kiểm soát, hoặc những khi mình được nâng đỡ nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa.  “Xin phục hồi sức khỏe và ban cho con được sống!”  Trong giờ cầu nguyện, hãy an nghỉ trong sự hiện diện của Chúa và ghi nhớ rằng mọi ngày trong đời tôi đều nằm trọn trong tay Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment