Luca 8:1-3
Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng
và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng
đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ
quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi
là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ
ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức
Giê-su và các môn đệ.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ
https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ:
https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Trong giờ cầu nguyện hôm
nay, tôi có thể bắt đầu bằng việc hình dung mình đang cùng Chúa Giê-su bước đi
trên đường. Có thể tôi là một trong mười
hai môn đệ, hay là người đã được Ngài chữa lành... Hoặc có lẽ tôi là người góp phần hỗ trợ sứ mệnh
của Ngài, hay một ai đó khác? Tại sao tôi
lại gia nhập nhóm môn đệ này? Hãy để ý
xem tôi cảm thấy gắn kết với ai trong nhóm...
Trong hành trình cùng Chúa Giê-su, tôi chia sẻ điều gì với những người
mình gặp trên đường? Họ phản ứng thế nào
trước sứ điệp mà tôi mang đến? Hãy quan sát xem tôi có thể nhận thấy Nước Thiên
Chúa đang hiện diện và lan tỏa ở đâu và như thế nào...
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên
một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm về những nguồn lực tôi đang có để có thể
góp phần vào công cuộc xây dựng Nước Thiên Chúa trong thời đại ngày nay. Giờ đây, hãy trở về với thực tại. Tôi sẽ chia sẻ Tin Mừng về Nước Thiên Chúa như
thế nào trong ngày hôm nay? Chúa Giê-su
đang mời gọi tôi làm điều gì cho Thiên Chúa ngay tại cộng đoàn của mình? Hãy thưa chuyện với Chúa Giê-su về điều này
như một người bạn tâm tình với một người bạn.
Phạm Đức Hạnh, SJ






0 comments:
Post a Comment