Saturday, September 19, 2026

Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên - Năm A – 9-20-2026

CN XXV TN

I-sai-a 55:6-9

Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.  Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa - và Người sẽ xót thương -, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.  Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn của Đức Chúa.  Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay mở đầu bằng một lời mời rất quan trọng, đầy thân thương.  Tiên tri I-sai-a mời gọi tôi tìm kiếm Chúa và kêu cầu Ngài khi Ngài còn ở gần.  Thiên Chúa không xa cách mà luôn ở rất gần – Ngài luôn mong mỏi được đón tôi trở về.  Tôi cảm thấy gần gũi với Chúa nhất vào lúc nào và ở đâu?  Hãy nhớ lại những khoảnh khắc ấy.  Ngay lúc này, hãy thưa chuyện với Chúa về những khoảnh khắc đó và dâng lời tạ ơn Ngài.  Khi nào tôi cảm thấy mình xa cách Chúa hơn?  Điều gì khiến tôi rời xa Ngài, hay làm cho tôi ít nhận ra sự hiện diện của Ngài?  Hãy chia sẻ với Chúa về những thời điểm đó nữa.

2.      Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến lời hứa của Chúa, Ngài hứa ban lòng thương xót và luôn sẵn sàng tha thứ.  Khi đọc lại lời ấy, hãy hình dung chính mình đang bước đi một cách vững vàng hơn trên những nẻo đường của Chúa.  I-sai-a nhắc nhở tôi rằng đường lối của Chúa cao hơn đường lối của tôi, và tư tưởng của Ngài sâu sắc hơn tư tưởng của tôi.  Đã bao giờ tôi nghiệm thấy điều này là sự thật trong cuộc đời mình chưa?  Hãy thưa chuyện với Chúa về bất cứ điều gì nảy sinh trong lòng tôi xoay quanh ý tưởng này...

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment