Luca 10:1-12
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi
hai người khác, và sai các ông cứtừng hai người một đi trước, vào tất cả các
thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người
bảo các ông: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa
bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị,
giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói:
"Bình an cho nhà này!" Nếu ở
đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng
không thì bình an đó sẽ trởlại với anh em.
Hãy ởlại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức
đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng
đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ
thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và
nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không
tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: "Ngay cả bụi trong thành
các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại
Thiên Chúa đã đến gần." Thầy nói
cho anh em hay: trong ngàyấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó."
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ
https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ:
https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một diễn từ về
sứ vụ. Trong đó, Chúa Giêsu sai bảy mươi
hai môn đệ đi trước để dọn đường cho Ngài đến. Khi bắt đầu giờ cầu nguyện này, hãy nghĩ về những
nơi chốn gắn liền với cuộc sống thường ngày của tôi: nơi làm việc, tổ ấm, khu
xóm, hay những người tôi gặp gỡ trên đường đời. Chúa Giêsu có thể đang hiện diện và hoạt động
như thế nào tại những nơi đó? Ngài đang
mời gọi tôi dọn đường cho Ngài ở đó ra sao?
Chúa Giêsu nhìn nhận thực tế về những thách đố của sứ mạng. Không phải ai cũng sẽ đón nhận sứ điệp mà các
môn đệ mang đến. Đã bao giờ tôi cảm thấy
khó khăn khi chia sẻ đức tin, các giá trị sống hay niềm hy vọng của mình chưa? Khi nhớ lại một khoảnh khắc như thế, tôi cảm
thấy thế nào? Trải nghiệm đó đã bộc lộ
điều gì về lòng tin cậy của tôi nơi Chúa?
Các môn đệ được căn dặn phải mang bình an đến bất cứ nơi nào họ đặt chân
tới. Đôi khi, sự bình an ấy được đón nhận
với tấm lòng rộng mở.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc
nhiều lần nữa, và chú ý đến những cuộc gặp gỡ mà Chúa Giêsu hình dung cho các
môn đệ của Ngài. Ai là những người đã
đón tiếp, khích lệ hay giúp tôi lớn lên trong đức tin? Khi nào tôi đã cảm nhận được những món quà của
tình bạn, lòng hiếu khách hay sự chia sẻ đức tin từ người khác? Chúa Giêsu sai các môn đệ lên đường, nhưng
Ngài không để họ đi một mình. Khi giờ cầu
nguyện dần khép lại, hãy trò chuyện với Chúa Giêsu như với một người bạn tri kỷ.
Hãy chia sẻ với Ngài những ước mong và nỗi
do dự, những niềm hy vọng và cả những giới hạn của bản thân. Hôm nay, có nơi chốn,
hoàn cảnh hay con người nào đang thu hút sự quan tâm của tôi không? Hãy xin Ngài hướng dẫn từng bước đi và chỉ cho
tôi biết nơi nào Ngài muốn tôi mang bình an của Ngài đến.
Phạm Đức Hạnh, SJ






0 comments:
Post a Comment