Khải Huyền 12:7-12
Bấy giờ, có giao chiến trên trời:
thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng
giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng
được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.
Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay
Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các
thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.
Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:
"Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính,
vì kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.
Họ đã thắng được nó nhờ máu Con
Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô:
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn
thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!
Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi,
nó giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian."
(Trích Sách Khải Huyền, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ:
https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay, trích từ Sách
Khải Huyền, mang đến cho tôi một bức tranh sống động về cuộc chiến thiêng
liêng. Tuy nhiên, nội dung này không nhằm
mục đích làm tôi sợ hãi. Thay vào đó, nó nhắc nhở rằng tôi không đơn độc trong
những cuộc đấu tranh của mình, và Thiên Chúa đang hiện diện và hành động ngay
trong chính những hoàn cảnh ấy. Đâu là
thử thách thiêng liêng đang chiếm trọn tâm trí tôi lúc này? Khi cảm nhận được sức nặng của thử thách đó,
liệu tôi có nhớ rằng Thiên Chúa đang ở cùng tôi, chiến đấu vì tôi và sát cánh
bên tôi không? Tiếng nói từ trời cao
loan báo chiến thắng của Thiên Chúa. Ngay cả khi kết cục còn chưa tỏ tường, tôi
vẫn được mời gọi tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn thành tín. Tôi có nhớ lại được lần nào mình đối mặt với
gian nan và—có lẽ chỉ khi nhìn lại—mới nhận ra sự trợ giúp của Thiên Chúa
không? Đâu là những con người, những ân
sủng, hay những khoảnh khắc bất ngờ mà qua đó Thiên Chúa đã nâng đỡ và đưa tôi
bước tiếp? Những cuộc chiến mà tôi trải
qua có thể để lại dấu vết. Nhưng chính
những dấu vết ấy cũng có thể nhắc nhở tôi về tình yêu, sự che chở và sức mạnh của
Thiên Chúa trong những lúc yếu đuối.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc
nhiều lần nữa, và chú ý đến tiếng nói loan báo sự khải hoàn của Đức Kitô. Từ ngữ hay cụm từ nào thu hút sự chú ý của tôi?
Tôi có nhận ra những dấu hiệu nhỏ bé của
chiến thắng ấy trong chính cuộc đời mình—những dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa vẫn
đang tiếp tục hành động nơi tôi ngày hôm nay không? Theo Chúa Giêsu nghĩa là tin thác vào Ngài
trong cả những lúc được an ủi lẫn những khi gặp gian nan. Khi thời gian cầu nguyện này dần khép lại, hãy
thưa chuyện với Chúa Giêsu—Đấng Mêsia khải hoàn. Tôi muốn tạ ơn Ngài về điều gì trong ngày hôm
nay? Và tôi muốn xin Ngài ban ơn gì khi
Ngài tiếp tục dẫn dắt tôi hướng tới sự viên mãn của sự sống nơi Ngài?
Phạm Đức Hạnh, SJ






0 comments:
Post a Comment