A-mốt 5:14-15, 21-24
Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ,
rồi các ngươi sẽ được sống,
và như vậy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh
sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.’
Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,
nơi cửa công, hãy thiết lập công lý ;
biết đâu, Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh,
sẽ rủ lòng thương số còn sót của Giu-se.
Lễ lạt của các ngươi, Ta chán ghét khinh thường ;
hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú.
Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu ...
những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận,
chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài.
Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi
Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa.
(Trích Sách A-mốt, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Hôm nay tôi cầu nguyện với Sách Tiên tri A-mốt. Những lời của Thiên Chúa trong bài đọc hôm nay nghe có vẻ gay gắt. Nhưng hãy lắng nghe chúng với tinh thần của tình yêu thương: tình yêu dành cho toàn thế giới, và đặc biệt là tình yêu dành cho người nghèo khổ cùng những người yếu thế. Khi Thiên Chúa chứng kiến con cái Ngài bị bóc lột và rơi vào cảnh nghèo túng, thì chẳng có nghi thức tôn giáo hay lễ vật hy sinh đạo đức nào có thể làm Ngài nguôi giận. Điều gì đang ngăn cản tôi cùng chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa dành cho những người bị gạt ra bên lề xã hội? Liệu tôi có đang chấp nhận thực trạng bất công của thế giới như một điều hiển nhiên? Hay, có lẽ sự bất công và cảnh nghèo khó của biết bao người đang khiến tôi cảm thấy choáng ngợp... Thiên Chúa hiện diện cùng tôi như thế nào trong những rung động ấy của con tim?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và nhớ rằng, Ngài luôn thách thức những ai Ngài yêu thương; Ngài muốn tôi trưởng thành và cùng chia sẻ niềm vui cũng như tình yêu của Ngài. Cơn thịnh nộ đầy mãnh liệt của Ngài cũng chính là sự tha thứ đầy mãnh liệt. Khi lắng nghe, hãy để ngọn lửa nhiệt thành ấy khơi dậy trong lòng mình. “Hãy để công lý tuôn chảy như dòng nước, và sự công chính như dòng suối chẳng bao giờ cạn.” Hôm nay, liệu tôi có để cho những lời này chạm đến tâm hồn mình không? Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa về những cảm xúc của mình – hoặc ngay cả khi tôi không cảm thấy gì cả. Hãy bày tỏ những gì chất chứa trong lòng mình với Ngài và cầu xin sự trợ giúp từ ân sủng của Ngài.






0 comments:
Post a Comment