Mát-thêu 7:6,12-14
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.
“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là một phần trong loạt bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Bài đọc hôm nay bao gồm những câu thật ngắn, nhưng mỗi câu mang một ý nghĩa và chủ đề sâu đáng để cho tôi phải cẩn thận suy nghĩ. Hai câu đầu của bài bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói về cách mọi người ứng xử với nhau: câu thứ nhất nói về sự thận trọng, và câu thứ hai nói về việc phục vụ lẫn nhau... "Đừng quăng ngọc quý cho heo," Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ... Tôi coi những ân huệ nào của Thiên Chúa là "ngọc quý" của mình? Tôi có nhớ lại được lần nào mình chia sẻ những điều này với ai đó mà cảm thấy chúng bị đón nhận một cách tệ hại, hay thậm chí bị chà đạp không? Hãy thử nhớ lại cảm giác lúc đó. Chúa Giêsu cũng dạy rằng: "Trong mọi sự, hãy đối xử với người khác như cách tôi muốn họ đối xử với mình." Điều này đôi khi được gọi là "quy tắc vàng". Tôi muốn suy ngẫm về điều này, có thể là nhớ lại cách mà lời dạy của Chúa Giêsu đang định hình cuộc sống của chính tôi cũng như cuộc sống của những người xung quanh.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và lưu ý xem đâu là lời dạy mà tôi cảm thấy khó thực hiện nhất. Bài đọc hôm nay kết thúc với việc Chúa Giêsu đặt ra cho tôi một sự lựa chọn: hoặc là cửa rộng dẫn đến sự hủy diệt, hoặc là cửa hẹp dẫn đến sự sống. Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn hình dung về hai cánh cửa này, cũng như những con đường và những lựa chọn mà chúng mang lại. Điều gì đã tác động mạnh mẽ nhất đến tôi trong thời gian cầu nguyện hôm nay? Tôi chia sẻ những suy nghĩ đó với Chúa ngay lúc này.






0 comments:
Post a Comment