Mác-cô 12:28b-34
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một cuộc đối thoại thật rất chân thành giữa một trong các kinh sư và Chúa Giêsu. Người ấy hỏi Chúa Giêsu về những điều quan trọng nhất trong lề luật. Giờ cầu nguyện của tôi hôm nay có thể bắt đầu bằng cách, đặt mình vào tình huống tương tự như tình huống mà Chúa Giêsu gặp phải ở đây. Có người đến gần tôi trên đường phố với một chiếc micro và nói với tôi: “Hãy nói cho tôi biết, chỉ bằng một câu, điều quan trọng nhất về đức tin của bạn!” Tôi sẽ trả lời như thế nào? Bây giờ hãy lắng nghe câu trả lời quen thuộc của Chúa Giêsu. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận như chính mình. Có lẽ tôi đã nghe điều này nhiều lần rồi. Điều gì đặc biệt gây ấn tượng với tôi khi tôi nghe điều đó hôm nay?
2. Vị kinh sư gọi Chúa Giêsu là “Thầy”. Đó có phải là cách tôi nhìn nhận Chúa Giêsu, hay có từ nào khác mô tả chính xác hơn ý nghĩa của Ngài đối với tôi? Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý xem nó cho tôi biết điều gì về mối tương quan giữa Chúa Giêsu và vị kinh sư này. “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Khi lời cầu nguyện này kết thúc, hãy trò chuyện với Chúa Giêsu khi Ngài nói những lời này với chính tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ






0 comments:
Post a Comment