Sunday, June 7, 2026

Thứ Hai Tuần X Thường Niên - Năm A – 6-8-2026 - Lễ Kính Thánh James Berthieu SJ

Thu Hai X TN

Mát-thêu 5:1-12

Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi.  Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người lên tiếng dạy họ rằng:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành,

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ,

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính,

vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,

vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại

và vu khống đủ điều xấu xa.

Anh em hãy vui mừng hớn hở,

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là ngày lễ kính Thánh James Berthieu, vị tử đạo Dòng Tên tại Madagascar, người đã hy sinh mạng sống vào năm 1896 thay vì chối bỏ đức tin.  Các Mối Phúc của Chúa Giêsu mô tả chính xác mẫu người mà Thánh James đã trở nên: nghèo khó trong tinh thần, giàu lòng thương xót, người kiến ​​tạo hòa bình và chịu bách hại vì sự công chính.  Khi đọc những lời chúc phúc này, đâu là mối phúc chạm đến hoàn cảnh hiện tại của tôi một cách sâu sắc nhất?  Các Mối Phúc không mô tả những phẩm chất mà tôi đạt được nhờ nỗ lực của bản thân, mà mô tả tâm tính của những ai để Thiên Chúa hành động trong mình.  Đó chính là chân dung của Chúa Giêsu.  Mối Phúc nào khiến tôi cảm thấy khó thực hành hoặc xa lạ nhất vào lúc này, và tại sao lại như vậy?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để các Mối Phúc thấm đẫm tâm hồn mình một cách chậm rãi, từng mối phúc một.  Hãy chú ý xem từ ngữ hay cụm từ nào đặc biệt gây ấn tượng với mình và lý do tại sao.  Chúa Giêsu tuyên bố chúc phúc cho những ai bị thế gian coi là kẻ thất bại, qua đó cho tôi thấy nơi đặt để thực sự trái tim Thiên Chúa. Giờ đây, tôi muốn dành thời gian thưa chuyện với Chúa Giêsu từ tận đáy lòng mình – có thể là để tạ ơn, để xin Người ban cho một trong những phẩm chất được chúc phúc nơi đây, hoặc đơn giản chỉ là ngồi tĩnh lặng trong sự hiện diện của Người.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment