Monday, June 8, 2026

Thứ Ba Tuần X Thường Niên - Năm A – 6-9-2026

Thu Ba X TN

Mát-thêu 5:13-16

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời.  Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?  Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.  Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.  Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.  Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.  Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc hôm qua, Chúa Giêsu đã phác họa cho tôi bức chân dung về sự hạnh phúc đích thực (Bát Phúc).  Trong bài đọc hôm nay, Ngài cho tôi biết mục đích của hạnh phúc ấy.  Khi gọi tôi là muối và ánh sáng cho thế gian, Ngài khẳng định căn tính của tôi trong Ngài.  Tôi có cảm thấy mình thực sự là muối và ánh sáng không?  Điều gì khiến tôi dễ dàng hay khó khăn khi tin vào điều này nơi chính mình?  Sức mạnh của muối nằm ở việc làm nổi bật hương vị vốn có: muối trở nên vô dụng khi không còn khả năng khơi dậy hương vị đó.  Chúa Giêsu mời gọi tôi tự vấn một cách chân thành về lối sống của mình. Có khía cạnh nào trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy mình đã đánh mất phần nào "chất mặn" – tức nét đặc trưng của người môn đệ Chúa Kitô – hay không?  Tôi cần làm gì để khôi phục lại điều đó?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý xem hình ảnh muối và ánh sáng có gợi mở điều gì cho các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mình hay không – như công việc, các mối quan hệ hay đời sống nội tâm.  Đâu là nơi Thiên Chúa đang mời gọi bạn tỏa sáng rực rỡ hơn?  Chúa Giêsu phán: hãy để ánh sáng của bạn chiếu soi trước mặt người khác, để họ thấy những việc lành của bạn và tôn vinh Cha trên trời.  Mục đích không phải là để phô trương bản thân mà là để tôn vinh Thiên Chúa.  Tôi muốn dành thời gian này thưa chuyện với Chúa về nơi ánh sáng của mình đang tỏa chiếu, cũng như nơi tôi cảm thấy ánh sáng ấy có thể đang lu mờ và lý do tại sao.  Tôi muốn cầu xin bất cứ ân sủng nào mà tôi cảm thấy cần trong giây phút này.

Phạm Đức Hạnh SJ

0 comments:

Post a Comment