Công Vụ Tông Đồ 11:21b-26; 13:1-3
Hồi ấy, có một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Tin ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Và đã có thêm rất nhiều người theo Chúa. Ông Ba-na-ba trẩy đi Tác-xô tìm ông Sao-lô. Tìm được rồi, ông đưa ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu.
Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô. Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.
(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Hôm nay là lễ kính Thánh Ba-na-ba, vị thánh có tên mang ý nghĩa là "con của sự khích lệ". Khi chứng kiến ân sủng của Thiên Chúa đang tác động tại An-ti-ô-khi-a giữa những người mà mình chưa từng quen biết, phản ứng đầu tiên của Ba-na-ba là vui mừng, rồi sau đó khích lệ họ hãy kiên vững gắn bó với Chúa. Ai là người đã khích lệ đức tin trong cuộc đời tôi, và tôi đã làm gì để khích lệ đức tin của người khác? Thật đáng chú ý khi thấy lời mời gọi thi hành sứ vụ của Chúa Thánh Thần lại đến vào lúc cộng đoàn đang cầu nguyện, ăn chay và hướng lòng về Thiên Chúa. Đã bao giờ tôi cảm thấy được Chúa mời gọi thực hiện một công việc hay một sứ vụ cụ thể nào đó, giống như Phaolô và Ba-na-ba chưa? Lời mời gọi ấy đã đến với tôi như thế nào và tôi đã đáp lại ra sao?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến sự chuyển tiếp từ niềm vui sang sự khích lệ và rồi đến sứ vụ. Ân sủng của Thiên Chúa được lãnh nhận và sau đó được chia sẻ. Trong tiến trình này, đâu là nơi tôi cảm thấy gần gũi và phù hợp nhất với mình – và đâu là nơi Thiên Chúa đang mời gọi tôi dấn thân tới? Ba-na-ba là "một người tốt lành, tràn đầy Chúa Thánh Thần và đức tin". Đó là một lời mô tả thật đẹp và đầy trân trọng. Giờ đây, tôi muốn dành thời gian thưa chuyện với Chúa về ước nguyện được tràn đầy Thánh Thần và đức tin, đồng thời xin những gì tôi cần để tiếp tục sống theo ơn gọi mà tôi cảm nhận được.






0 comments:
Post a Comment