2 Ti-mô-thê 4:1-8
Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng, và chu toàn chức vụ của anh. Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.
(Trích Thư Ti-mô-thê II, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)
Gợi ý cầu nguyện
Vậy là tôi đã cùng Giáo hội cầu nguyện suốt tuần này về những lá thư của Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê. Bài đọc hôm nay là phần cuối cùng. Trong bài đọc này, Phao-lô đưa ra những lời khuyên cụ thể cho Ti-mô-thê, cũng là cho tôi ngày hôm nay về cách thức sống và làm chứng cho đức tin của mình. Phao-lô viết: “Hãy hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện." Trong cuộc sống hằng ngày, có những lúc nào tôi cảm thấy "không thuận tiện" để sống và làm chứng cho đức tin của mình — tại nơi làm việc, trong gia đình, hay giữa bạn bè? Điều gì đang ngăn cản tôi, và tôi cần ơn Chúa nào để vượt qua? Phao-lô viết tiếp: "Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường." Tôi có nhận thấy những cám dỗ bởi đủ mọi thứ thầy bà trong cuộc sống hiện nay? Có những người nhân danh Thiên Chúa, nhưng lại rao giảng những điều nghịch với Tin Mừng, và tôi bị cuốn hút theo họ? Trong khi đó đối với Lời Chúa, lời hằng sống được rao giảng từ Giáo hội bao lâu nay, tôi có đang thực sự lắng nghe Lời Chúa với tâm hồn mở rộng, hay tôi cũng đang tìm kiếm những "lời dễ nghe" phù hợp với điều tôi muốn? Lời Chúa đang thách thức tôi thay đổi điều gì trong suy nghĩ hoặc lối sống của tôi?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến những từ ngữ đánh động tôi nhiều nhất. Tôi ở lại với những rung cảm ấy và để ý Chúa đang muốn nói gì với tôi qua những rung cảm ấy. Tôi cũng để ý đến gương chứng nhân của Phao-lô: "Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin." Khi nhìn lại hành trình đức tin của mình từ những ngày lãnh phép rửa cho đến hôm nay, tôi đang "chiến đấu" và "giữ vững" đức tin ở mức độ nào? Và hướng đến tương lai, tôi muốn xin Chúa giúp tôi trung thành một cách cụ thể trong lĩnh vực nào của niềm tin?






0 comments:
Post a Comment