Thursday, December 4, 2025

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng – Năm A – 5-12-2025

Thu Sau I MV

Mát-thêu 9:27-31

Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”  Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần.  Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?”  Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.”  Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”  Mắt họ liền mở ra.  Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!”  Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay tôi cầu nguyện với câu chuyện hai người mù trong Phúc âm Mát-thêu.  Trước hết, tôi muốn học ở nơi người mù lòng ao ước tìm kiếm Chúa Giêsu bằng cách lắng nghe.  Tôi cố gắng nhận ra Chúa Giêsu như hai người mù trong bài đọc hôm nay.  Tôi để ý cách “hai người mù” này đi theo Chúa Giêsu.  Họ không đợi ánh mắt Người nhìn đến, cũng không ngồi chờ Chúa Giêsu đến gần.  Thay vào đó, họ đi theo Người và kêu lên: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng con!”.  Cảm giác đi theo Chúa Giêsu mà biết rằng mình không thể nhìn thấy Người như thế nào?  Chúa Giêsu hỏi: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?”.  Tôi thấy đức tin nào ở hai người mù này?  Làm thế nào họ có thể dạy tôi nhìn bằng con mắt đức tin?  Sau khi họ được sáng mắt, “Chúa Giêsu nghiêm giọng truyền lệnh cho họ: ‘Hãy coi chừng, đừng để ai biết chuyện này’.”  Tại sao Người lại nói như vậy?  Chúa Giêsu có thể đang mời gọi họ làm gì tiếp theo?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hình dung mình đang ở trong hoàn cảnh của hai người mù đã được sáng mắt.  Bây giờ, tôi thấy Chúa Giêsu như thế nào?  Cuối cùng, tôi nhìn lại những gì đã nhận được trong thời gian cầu nguyện này.  Tôi muốn ở lại với Chúa Giêsu và chia sẻ với Người mọi điều đã xảy ra.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment