Mát-thêu 11:11-15
Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.
Ai có tai thì nghe.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay hướng tôi về Gioan Tẩy Giả. Những gì tôi biết về Gioan gợi nhớ đến các vị tiên tri vĩ đại – những người đã lên tiếng chống lại những sai lầm của dân chúng và hướng dẫn họ đến với lời hứa của Thiên Chúa. Mặc dù nhận biết Chúa Giêsu là ai, Gioan vẫn không trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Tôi cảm nhận thế nào về Gioan và vai trò của ông trong hành trình Mùa Vọng? Thời gian dường như đảo ngược khi tôi chứng kiến mối quan hệ giữa Gioan và Chúa Giêsu diễn ra trong những tuần trước khi Chúa Giáng Sinh. Mặc dù Gioan vĩ đại, Chúa Giêsu nhắc nhở tôi rằng tôi đang ở một vị trí đặc ân hơn. Là một Kitô hữu, tôi có vị trí của mình trong Nước Thiên Chúa. Sự bảo đảm này mang lại cho tôi cảm giác như thế nào?
“Ai có tai hãy nghe!” Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần có thể, và lắng nghe niềm đam mê trong giọng nói của Chúa Giêsu – khao khát của Ngài muốn bước vào cuộc sống của tôi. Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin Chúa hướng dẫn: làm thế nào để từ bỏ những lối sống cũ và hướng về những điều mới mẻ.







0 comments:
Post a Comment