Luca 1:26-38
Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay thuật lại biến cố Truyền Tin: Thiên thần Gabriel đến thăm Đức Maria, báo tin cho Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Con Thiên Chúa. Trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội này, tôi mừng kính món quà ân sủng độc nhất vô nhị của Đức Maria - cho phép Mẹ tự do và trọn vẹn thưa "xin vâng" với Thiên Chúa. Tôi hiểu thế nào về người nữ trẻ sẽ trở thành Mẹ Thiên Chúa này? Một cách cầu nguyện là trải nghiệm một đoạn Kinh Thánh qua các giác quan. Tôi gặp gỡ Thiên Chúa trong tinh thần giải phóng của trí tưởng tượng. Bài đọc Luca này gợi cảm xúc đến nỗi đã truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm nghệ thuật. Tôi sẽ đặt Đức Maria ở đâu? Trời ấm áp hay mát mẻ? Đức Maria ăn mặc như thế nào? Quấn trong thảm và da cừu? Hay mặc đồ dệt thô, có thể đang bước đi đầy suy tư… Có lẽ Mẹ đang ở một góc thoải mái nào đó, cầu nguyện với Kinh Thánh, cầu xin Chúa ở cùng Mẹ trong khi Mẹ mong đợi cuộc hôn nhân sắp tới? Mẹ đã chuẩn bị cho lời cầu xin mà thiên thần sẽ nói với Mẹ chưa? Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã sẵn sàng để gặp gỡ Thiên Chúa chưa? Thiên sứ Gabriel đến với Đức Maria bằng cách nào? Chỉ bằng cách xuất hiện, như thể từ hư không? Như một người xa lạ với một lời thỉnh cầu còn xa lạ hơn? Làm thế nào tôi có thể nhận ra những cuộc gặp gỡ với Đấng thiêng liêng trong cuộc đời mình? Tôi sẵn sàng nói “xin vâng” với những gì Chúa muốn nơi tôi đến mức nào?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm ý nghĩa của việc nhận biết tình yêu của Chúa với sự gần gũi như vậy. “Không có gì là không thể đối với Chúa.” Hãy dành một chút thời gian để nghỉ ngơi trong sự gần gũi của tình yêu Chúa dành cho tôi—và đáp lại theo cách riêng của tôi.







0 comments:
Post a Comment