I-sai-a 26:1-6
Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc - Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che. Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa: chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm, vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ, triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.
(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là một bài hát về những điều vĩ đại mà Chúa sẽ làm cho một Thành Cổ. Một “thành trì” vững chắc với tường thành và thành lũy không dễ gì che giấu; nhưng tôi có thể gặp khó khăn khi nhìn thấy những gì diễn ra bên trong thành trì. Chúa đang chuẩn bị cho chiến thắng, theo một cách bí ẩn, nhưng ở một nơi không khó để tìm thấy. “Thành trì” mà Chúa đang chuẩn bị cho chiến thắng trong thế giới của tôi ở đâu? Có lẽ Chúa đang hành động một cách bí ẩn trong tôi. Trong Chúa, tôi có một “tảng đá vĩnh cửu”. Tôi cảm thấy thế nào khi biết rằng “tảng đá vĩnh cửu” này đang ở trong cổng thành của mình? “Ngài đã hạ thấp dân cư trên cao; Ngài phá đổ thành cao ngất”. Chúa đang làm gì ở đây? Điều này nói gì về loại nơi mà Chúa chọn để ngự?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để xem, có điều gì củng cố hoặc khích lệ tôi không? Chúa có thể đang làm gì trong giờ cầu nguyện này? Cuối cùng, hãy nhìn lại những khoảnh khắc vừa qua. Điều gì còn đọng lại trong tôi? Tôi muốn trò chuyện với Chúa về điều này.







0 comments:
Post a Comment