Friday, December 26, 2025

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm A – 27-12-2025 - Lễ Thánh Gioan Tông Đồ

Thu Ba Bat Nhat GS

Gioan 20:2-8

Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Ma-ri-a Mác-đa-la chạy đi gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến.  Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”  Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.  Cả hai người cùng chạy.  Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.  Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.  Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.  Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.  Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào.  Ông đã thấy và đã tin.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ, vẫn được xem là người môn đệ Chúa yêu, và là tác giả Tin Mừng Gioan.  Bài đọc hôm nay tuy ngắn nhưng diễn tả những gì là rất thật của một người đang yêu, và trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đi vào những đặc nét ấy để cũng được yêu Chúa Giêsu như người môn đệ này đã từng yêu Ngài.  Trước hết, tôi để ý đến trạng từ chỉ thời gian ở ngay câu đầu tiên của bài đọc, “sáng sớm”.  Ngay từ sáng sớm, tức là lúc tờ mờ sáng, khi mọi người đang còn nướng mình trong chăn, Maria đã đi ra mộ của Thầy mình, người mà chính bà đã xức dầu thơm táng xác Ngài.  Tuy nhiên, quá bàng hoàng, ngỡ ngàng và đau buồn khi bà không thấy xác của Thầy mình nữa.  Bà chạy về báo cho Phê-rô và người môn đệ Chúa yêu về tin kinh hoàng này.  Tôi có thể dừng ở trạng từ này.  Điều gì đã khiến bà ra mộ từ tờ mờ sáng, nếu không phải là do lòng mến Chúa?  Tôi có thể soi rọi cuộc đời của tôi vào cuộc đời của Maria.  Tôi yêu Chúa như thế nào?  Tình yêu ấy đang thúc đẩy tôi làm những gì?  Tình yêu ấy mạnh mẽ như thế nào, có giúp tôi nên một với Chúa không?  Tôi muốn nói gì với Chúa về tương quan giữa tôi với Ngài?  Tôi để ý xem Ngài muốn nói gì với tôi.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến chi tiết thứ hai, động từ “chạy,” được lập đi lập lại ba lần, trong một đoạn văn rất ngắn ngủi.  Tôi để ý đến Maria, Phê-rô và người môn đệ Chúa yêu cùng chạy.  Họ chạy như thế nào?  Họ chạy vì ai?  Cái gì thúc đẩy họ chạy?  Họ nghĩ gì khi họ chạy?  Tôi đặt mình vào trong bối cảnh của bài đọc và để ý mình là ai trong bài đọc này.  Tôi có chạy như họ không hay tôi đi thong thả?  Điều gì khiến tôi chạy hoặc đi thong thả?  Tôi để ý đến thái độ trong cách tôi di chuyển, sẽ biết tương quan giữa tôi với Ngài như thế nào.  Tôi muốn thưa với Chúa về thái độ của tôi.

Phạm Đức Hạnh SJ

0 comments:

Post a Comment