Mát-thêu 17:10-13
Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)
Gợi ý cầu nguyện
Các bài đọc trong những ngày này thường nhắc tới ba nhân vật quan trọng: Ê-li-a, Mô-sê và Gioan Tẩy Giả. Tại sao vậy? Bởi vì Mô-sê, đại diện cho lề luật, và Ê-li-a, đại diện cho các tiên tri. Lề luật và các tiên tri là hai cột trụ trong niềm tin Do-thái giáo. Và, Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, ông xuất hiện như điểm nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Trong bài đọc hôm nay, Ê-li-a và Gioan Tẩy Giả cũng được nhắc đến. Tại sao lại vậy? Nếu tôi đọc Kinh Thánh theo chiều dọc, tôi sẽ thấy bài đọc hôm nay nằm ngay sau biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi, ở đó Chúa Giêsu đã dẫn ba môn đệ thân cận của Ngài lên núi, và họ đã gặp thấy Mô-sê và Ê-li-a hiện đến trong đám mây, đàm đạo với Chúa Giêsu. Chính vì thế, trong lúc thầy trò từ trên núi đi xuống, họ tiếp tục bàn tán về những gì họ vừa chứng kiến về sự xuất hiện của Ê-li-a. Đối với người Do-thái, Ê-li-a là một tiên tri quan trọng, và họ tin rằng ông sẽ trở lại lần thứ hai. Vì thế các môn đệ bàn tán về chuyện Ê-li-a tái xuất hiện và hỏi Chúa Giêsu. Ngài trả lời họ rằng, Ê-li-a đã đến rồi, nhưng người ta không nhận ra. Nếu như người Do-thái mong chờ sự tái xuất hiện của Ê-li-a, người Kitô hữu cũng trông chờ sự tái xuất hiện của Chúa Kitô. Liệu câu trả lời của Chúa Giêsu về Ê-li-a cũng là câu Ngài trả lời cho tôi về sự tái quang lâm của Ngài? Tôi có nhận ra Chúa Kitô đã và đang xuất hiện ngay trong cuộc sống của tôi hiện nay không? Cái gì đang ngăn cản tôi không nhận ra Ngài?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và có thể bàn chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu về sự tái quang lâm của Ngài. Tôi có hăm hở và chờ đợi Chúa Kitô tái xuất hiện? Tôi xin Ngài giúp tôi trở nên nhạy bén trước sự hiện diện của Ngài có thể ngay trong gia đình, trong sở làm và trong cuộc sống thường ngày của tôi.







0 comments:
Post a Comment