Gioan 1:1-5
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay tôi cùng Giáo hội kỷ niệm một sự ra đời. Sự giáng sinh của Ngôi Lời vĩnh hằng trong không gian và thời gian… bằng xương bằng thịt, hiện hữu giữa chúng ta… gần gũi với sự sống và những hỗn độn của cuộc sống… và cả cái chết… được sinh ra bởi vì Ngài yêu thương nhân loại. Tôi muốn ngồi lại trong tĩnh lặng với điều này, và để những lời ấy thấm sâu vào tâm hồn… Một lời cần hơi thở, hình dạng, mục đích. Hãy hình dung em bé sơ sinh này, Chúa Giê-su. Đây là một con người có hơi thở, thân thể và một mục đích chưa được hé lộ trong suốt cuộc đời Ngài. Tôi muốn nói gì với Ngài khi nhìn thấy Ngài bé nhỏ, dễ tổn thương…?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để Ngôi Lời này, là sự sống và ánh sáng, được vang vọng trong tôi… Tôi muốn chiêm ngưỡng em bé sơ sinh này, Ngôi Lời nhập thể và hãy cho Ngài biết nỗi khao khát trong lòng tôi dành cho Ngài vào lúc này. Tôi kết thúc thời gian cầu nguyện trong ngày Giáng Sinh này với bài hát: “Mùa Đông Năm Ấy,” qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=K48kn882DUM
Phạm Đức Hạnh SJ







0 comments:
Post a Comment