Saturday, December 13, 2025

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng – Năm A – 14-12-2025

CN III MV

Gia-cô-bê 5:7-10

Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm.  Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa.  Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới.  Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử.  Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa.  Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa.

(Trích Thư Gia-cô-bê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay, Gia-cô-bê nói về tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và bền bỉ trong hành trình đức tin.  Tôi muốn dành một chút thời gian để suy ngẫm kỹ hơn về nỗi khao khát chờ đợi Chúa của dân Chúa trong mùa Vọng.  Tôi hình dung mình đang đứng giữa một khung cảnh đơn điệu của một cánh đồng mùa đông tĩnh lặng.  Tôi đang khao khát Chúa hành động ở đâu, nhưng dường như không có điều gì xảy ra?  Mặt đất dường như đang ngủ yên, nhưng bên dưới bề mặt, điều gì đó đang diễn ra - một lời hứa chậm rãi, vô hình.  Nhưng sự kiên nhẫn có thể khó khăn.  Tôi có thể nhận ra những cơn mưa "đầu mùa" và "cuối mùa" mang lại hy vọng ở đâu?  Gia-cô-bê trấn an và khích lệ; sự chờ đợi có thể thử thách tôi, nhưng nó cũng có thể biến đổi tôi.  Trong sự tĩnh lặng, trong nỗi khao khát, Chúa đang hành động.  Mùa Vọng dạy tôi rằng, chính sự chờ đợi cũng là vùng đất thánh.

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy nghĩ xem tôi có thể củng cố trái tim mình như thế nào trong ngày hôm nay..  “Người yêu dấu”.  Giữa những đau khổ và chờ đợi, sự kiên nhẫn và thiếu kiên nhẫn, tôi được nhắc nhở rằng Chúa đang gọi, và sự hiện diện của Ngài – tĩnh lặng, kiên nhẫn, vững vàng – bao phủ lấy tôi như những cơn mưa nhẹ nhàng.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment