Luca 2:16-21
Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.
Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Hôm nay, toàn thể thế giới bắt đầu một năm mới với sự khởi đầu cuộc đời của Chúa Giêsu. Tôi muốn dành thời gian đọc đoạn Kinh Thánh này để tôn vinh Đức Mẹ Maria. Trước hết, tôi muốn đến bên chuồng gia súc, nơi tôi thấy gia đình Thánh Gia: Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ. Hãy thử hình dung tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng này qua con mắt của Đức Mẹ Maria... Hãy thử hình dung sự xuất hiện của những người chăn chiên khi họ ùa vào cửa chuồng... thở hổn hển... phấn khích... có lẽ choáng váng sau cuộc gặp gỡ với các thiên thần ngoài đồng. Tôi muốn quan sát khuôn mặt của họ khi họ tìm thấy và vây quanh hài nhi. Tiếp đến, tôi lắng nghe tiếng nói của những người chăn chiên khi họ loan báo tin vui được các thiên thần loan báo... sinh ra cho các con hôm nay... một Đấng Cứu Thế là Chúa Kitô... một hài nhi được quấn tã... nằm trong máng cỏ... vinh danh Thiên Chúa trên trời! Tôi muốn hình dung cảm xúc của Đức Mẹ Maria khi lần đầu tiên nghe những lời này và bắt đầu trân trọng và suy ngẫm chúng trong lòng. Tôi quan sát sự ra đi của những người chăn chiên khi họ trở về đồng. Lắng nghe sự tĩnh lặng trong chuồng gia súc... rồi cuộc trò chuyện giữa Mẹ Maria và Thánh Giuse. Có lẽ họ cũng đang nhìn Chúa Giêsu với vẻ kinh ngạc.
Tám ngày sau, tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện của Mẹ Maria và Thánh Giuse, khi đến lúc làm lễ cắt bì cho con của họ. Tên của Ngài đã được thiên thần báo cho Mẹ Maria trước khi Ngài được thụ thai trong lòng… đó là Giê-su. Giờ đây, tôi muốn dành một khoảnh khắc để bắt đầu năm mới bằng việc ngợi khen danh Chúa Giêsu. Danh Ngài đã trở nên đặc biệt với tôi như thế nào? Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, để một lần nữa, tôi hình dung rằng bản thây đang ở bên cạnh Mẹ Maria. Tôi có thể muốn chia sẻ với Mẹ một số điều về Chúa Giêsu mà tôi yêu thích, suy ngẫm và trân trọng trong lòng.







0 comments:
Post a Comment