1 Gioan 2:18-21
Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta; vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ: không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Tôi đã viết cho anh em, không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.
(Trích Thư Gioan I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay vẫn tiếp tục lá thư của Gioan gởi cho các tín hữu của ngài. Hôm nay, tôi tiếp tục lắng nghe thư của Gioan khi ông viết cho các tín hữu trong các hội thánh (rất có thể là) Ê-phê-sô và Tiểu Á. Ông viết thư cho họ để khích lệ và trấn an đức tin của họ, cũng như để bảo vệ họ khỏi những giáo lý sai lạc đang lan truyền. Hiện tại, trong hành trình đức tin của tôi, tôi cần sự khích lệ và trấn an nhất ở điểm nào? Gioan nói về những người đã ở trong hội thánh một thời gian nhưng đã rời bỏ, chống lại giáo huấn của Chúa Kitô, điều này chắc hẳn đã gây thất vọng và lo lắng cho những tín hữu ban đầu. Đã có những lúc nào tôi trải qua sự thất vọng trong cộng đồng đức tin của mình chưa? Hãy dành một chút thời gian để chia sẻ những điều đó với Chúa.
“Nhưng anh em đã được xức dầu bởi Đấng Thánh, và tất cả anh em đều có sự hiểu biết.” Tôi có thể nhận ra sự xức dầu này không? Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và xin Chúa chỉ cho tôi thấy sự hiện diện thánh khiết của Ngài đang hoạt động như thế nào trong cuộc sống của tôi… Gioan viết thư không phải để sửa sai các tín hữu mà để trấn an họ rằng họ biết lẽ thật. Khi tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay, hãy suy ngẫm về một khoảnh khắc mà tôi đã gặp gỡ hoặc hiểu sâu sắc hơn chân lý của Chúa Giê-su Ki-tô trong cuộc sống của mình trong năm qua.







0 comments:
Post a Comment