Mát-thêu 7:7-12
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”
(Trích Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là những lời đầy khích lệ, trong đó Chúa Giêsu khuyến khích tôi hãy cầu nguyện, đừng nản lòng. Bài đọc bắt đầu bằng lời khẳng định rằng khi tôi cầu xin, tìm kiếm, hoặc gõ cửa Chúa, tôi sẽ luôn nhận được câu trả lời tích cực từ Ngài. Tôi có thể chỉ ra những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình khiến tôi tin chắc điều đó là đúng không? Bài đọc tiếp tục nói rằng tôi đối xử với con cái mình một cách quảng đại. Ít nhất là khi tôi cư xử tốt nhất! Hãy nhớ lại một vài lần tôi đã đáp lại một cách quảng đại đối với những người cần giúp đỡ.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy chú ý cách Chúa Giêsu nói rằng, điều này tóm tắt “luật pháp và các tiên tri”. Tôi nghĩ, tại sao lại như vậy? Ở đây, cũng như ở những nơi khác trong Phúc Âm, Chúa Giêsu khuyến khích mọi người cầu xin Chúa Cha tất cả những gì họ cần. Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn tỏ lộ cùng Chúa bất cứ điều gì tôi cần nhất hôm nay.






0 comments:
Post a Comment