Wednesday, February 18, 2026

Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro – Năm A – 19-2-2026 - Mùng Ba Tết - Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Thu Nam Sau Le Tro

Luca 9:22-25

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”  Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.  Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay có thể làm tôi phải thắc mắc về câu nói của Chúa Giêsu: “Ai muốn cứu mạng mình sẽ mất.”  Việc muốn “cứu mạng mình” có nghĩa là gì?  Tôi có thể nghĩ đến ai đó mà tôi biết, người đã đánh mất mạng sống vì muốn cứu mạng mình, hoặc có lẽ là bám víu vào điều gì đó trong cuộc sống của họ?  “Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”  Mặt khác, tôi có thể nghĩ đến ai đó mà tôi biết, người đã cứu mạng mình hoặc giành được sự sống bằng cách nào đó, bằng cách từ bỏ mạng sống, hoặc quyền kiểm soát cuộc sống của mình, hoặc bằng cách hy sinh điều gì đó rất quan trọng đối với họ?  Một số người coi những lời này của Chúa Giêsu như một lối nói hoa mỹ, một kiểu diễn đạt quá mức mang tính thơ ca.  Những người khác lại thấy chúng rất khó hiểu; họ nghĩ, “Tôi không vác thập giá mỗi ngày.  Có lẽ cuộc sống của tôi quá dễ chịu”. Những người khác thì không biết phải nghĩ gì và vẫn tự hỏi Chúa Giêsu thực sự muốn nói gì qua những lời này.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, cố gắng đọc bằng một cặp mắt mới, và xem liệu có ý nghĩa hoặc cảm nhận cụ thể nào đó đến với tôi hay không.  Dù tôi đang cảm thấy thế nào – bị thử thách, được khai sáng, hay có lẽ vẫn còn đang băn khoăn – hãy mang những cảm xúc đó đến với Chúa, Đấng đang hiện diện ngay lúc này.  Hãy nói chuyện cởi mở với Ngài về điều Ngài đang muốn nói với tôi, và cách tôi muốn đáp lại.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment