Saturday, February 14, 2026

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên – Năm A – 15-2-2026

CN VI TN

Mát-thêu 5:20-22, 27-28, 33-34, 37

[Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng]: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.  Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.  Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.  Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 

“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả.  Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa…  Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay, tiếp nối Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu tiếp tục kêu gọi mọi người sống với sự chính trực và lòng trong sạch.  Hãy hình dung khung cảnh: Chúa Giêsu đang giảng dạy trên sườn núi.  Đám đông trải rộng khắp phong cảnh – người đủ mọi lứa tuổi, một số người xao nhãng, một số người chăm chú lắng nghe.  Hãy lắng nghe sức nặng trong lời nói của Ngài khi Ngài thách thức những quy định cứng nhắc của Lề Luật, kêu gọi các môn đệ của mình hướng đến một trái tim được biến đổi từ bên trong.  Tôi đang ở đâu trong đám đông đó?  Phản ứng của tôi là gì?  Lời nào của Chúa Giêsu tác động đến tôi nhất?  Chúa Giêsu kêu gọi mọi người sống một đức tin sống động, có sự chính trực, một đức tin không viện cớ.  Lời nói, suy nghĩ hoặc hành động của tôi có thể chưa phản ánh đúng trái tim của mình ở điểm nào?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và dành thời gian trong tuần này để suy ngẫm về những điều “có” và “không” trong cuộc sống của mình, đồng thời tự hỏi: Làm thế nào để trái tim tôi có thể hòa hợp hơn với chân lý của Chúa?  Vào ngày Sa-bát này, có lẽ hãy trở về trong tâm trí đến sườn núi.  Hãy dành một chút thời gian để ngồi bên cạnh Chúa và trò chuyện - hoặc đơn giản là nghỉ ngơi - trong sự thân mật và tin tưởng vào tình yêu của Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment