Monday, February 23, 2026

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay - Năm A – 24-2-2026

Thu Ba I MC

I-sai-a 50:10-11

Đức Chúa phán thế này: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”

(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay trích từ Sách I-sai-a, trong đó Tiên tri dùng một hình ảnh cơ bản, đó là: sự phát triển của cây cối, được nuôi dưỡng bởi thời tiết.  Điều gì làm cho hình ảnh đó trở nên sống động đối với tôi ở nơi tôi đang sống?  Mùa màng trên đồng ruộng, hoa trong vườn, hay một chậu cây trong phòng tôi?  I-sai-a hiểu rằng, lời Chúa cũng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ như những loài cây này.  Tôi có thể chỉ ra điều gì trong cuộc sống của mình để chứng minh cho niềm tin đó của ông ấy không?  Thiên chúa hy vọng rằng, lời Ngài đang đạt được điều gì trong cuộc sống của tôi vào lúc này?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và lắng nghe cho kỹ đầy là những lời dành riêng cho tôi hôm nay.  Tôi muốn dành một hoặc hai phút để đáp lại lời Chúa bằng lời của chính tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment