Monday, February 9, 2026

Thứ Ba Tuần V Thường Niên – Năm A – 10-2-2026 - Lễ Thánh Scholastica

Thu Ba V TN

I Vua 8:22-23, 27-30

Khi ấy, vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và thưa: “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài.  Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài…  Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây!  Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con!  Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay.  Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán ‘Danh Ta sẽ ở đấy’; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây.  Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây.  Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe ; xin lắng nghe và tha thứ.”

(Trích Sách Các Vua I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là lễ kính Thánh Scholastica, nữ tu dòng Biển Đức đầu tiên và là môn đệ của anh trai mình, Thánh Biển Đức.  Bà được truyền cảm hứng để học hỏi sự khôn ngoan của trái tim, đến nỗi người ta nói rằng bà thậm chí còn vượt trội hơn cả anh trai mình về lòng bác ái.  Trong bài đọc hôm nay, vua Sa-lô-môn thừa nhận hai điều.  Một mặt, Thiên Chúa là vô hạn, vượt quá bất kỳ đền thờ hay sự hiểu biết nào của con người: “Ngay cả trời cao nhất cũng không thể chứa đựng được Ngài.”  Mặt khác, Sa-lô-môn mời gọi Thiên Chúa hiện diện trong Đền thờ, tin tưởng rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của dân Ngài.  Thánh I-nha-xi-ô thường mời gọi mọi người nhận ra cả sự vĩ đại và sự gần gũi của Thiên Chúa: Thiên Chúa là vô hạn, nhưng lại chọn gặp gỡ mọi người ở nơi người ta đang hiện diện.  Đền thờ, dù tráng lệ đến đâu, cũng không thể giam hãm Thiên Chúa; đúng hơn, sự hiện diện của Thiên Chúa tràn ngập khắp nơi mà chúng ta mở lòng đón nhận Ngài qua lời cầu nguyện và lòng sùng kính.  Có những lúc nào tôi cố gắng “giới hạn” Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, chỉ mong đợi Thiên Chúa hiện diện ở những nơi, thời điểm hoặc nghi lễ nhất định không?  Tôi cũng có thể suy ngẫm rằng sự hiện diện trong Bí tích Thánh thể của Chúa Giêsu trong nhà tạm nhắc nhở tôi về sự hiện diện thực sự của Người trong tất cả mọi người tôi gặp gỡ và trong tất cả những trải nghiệm tôi có. Mỗi người, mỗi trải nghiệm, đều là một bí tích về sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.  Tôi có thể hình dung Thiên Chúa ngự trị trong trái tim mình như thế nào khi tôi trải qua một ngày?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm xem, tôi có thể mời Chúa ngự trị trọn vẹn hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong công việc, các mối quan hệ và suy nghĩ của tôi như thế nào.  “Ngay cả trời và tầng trời cao nhất cũng không thể chứa đựng được Ngài.”  Trong thời gian cầu nguyện này, hãy nghỉ ngơi trong sự gần gũi của sự hiện diện của Chúa.  Tôi có thể xin Người điều gì lúc này?

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment