Mác-cô 3:13-19
Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai gồm có: ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Trong tất cả những lời kêu gọi cầu nguyện được đưa ra trong tuần này, Chúa Giêsu luôn đứng ở vị trí trung tâm. Giờ đây, Ngài lùi lại, mời gọi những người theo Ngài thân cận nhất tiếp tục công việc của Ngài nhân danh Ngài. Tôi có thể hình dung mình được sai đi theo cách đó không? Cảm giác đó như thế nào? Chúa Giêsu đặt cho một số người bạn của Ngài những biệt danh, cho tôi biết điều gì đó về họ. Si-mon là Phê-rô, vững chắc như đá; Gia-cô-bê và Gioan là những “con cái của sấm sét” đầy nhiệt huyết. Chúa Giêsu có thể đặt cho tôi biệt danh nào khi Ngài gọi tôi đến với Ngài?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, để biết Mười Hai Tông đồ được sai đi làm gì và được ban cho quyền năng nào để thực hiện nhiệm vụ đó. Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện, tôi muốn nói với Chúa Giêsu về những người đã mang tin mừng của Ngài đến cho tôi, và điều đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của tôi.







0 comments:
Post a Comment