Saturday, January 24, 2026

Chúa Nhật Tuần III Thường Niên – Năm A – 25-1-2026

CN III TN

I-sai-a 8:23b-9:3

Thời đầu, Chúa đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại…

Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.  Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng.  Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.  Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Một tháng trước, đó là ngày Giáng sinh, sau một tháng Mùa Vọng, tôi đã lắng nghe những lời hứa của Chúa qua các tiên tri của Ngài.  Giờ đây, khi tiến bước, tôi lại nghe thấy một trong những lời hứa vĩ đại nhất đó được lặp lại.  Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe tin vui như vậy là gì?  Hãy lưu ý rằng chính những người sống và bước đi trong bóng tối lại là những người đầu tiên bước ra ánh sáng.  Điều đó có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của tôi hiện nay?  Cảm giác như thế nào khi chuyển từ bóng tối sang ánh sáng, khi một ngày mới bắt đầu, hoặc khi tôi bật đèn?  Hãy tìm một hình ảnh nào đó thể hiện cảm giác này đối với mình.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý những dòng cuối cùng của bài đọc liên tục nói về niềm vui và sự hân hoan.  Hãy để bản thân mình mở lòng đón nhận niềm vui này như một món quà từ Chúa.  Tôi có thể kết thúc lời cầu nguyện này bằng cách lặng lẽ đắm mình trong ánh sáng của Chúa.  Hoặc, có lẽ những lời này đã khơi gợi trong mình những điều mà tôi muốn bày tỏ với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment