Mác-cô 4:21-25
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe!” Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Trong suốt thời gian rao giảng, Chúa Giêsu thường dặn những người Ngài giúp đỡ đừng nói gì về điều đó với ai cả. Dường như Ngài đang cố gắng giữ bí mật công việc của mình. Nhưng điều đó không bao giờ thành công và tin tức lan truyền nhanh hơn bao giờ hết. Có lẽ đó là điều Ngài muốn nói trong Bài đọc hôm nay: tôi không thể che giấu bất cứ điều gì dưới ánh sáng rực rỡ! Tôi không thể giữ bí mật mãi được! Đó là một thông điệp tốt cho mọi người khi người ta lo lắng rằng Tin Mừng có thể không đến được với mọi người. Chúa Giêsu trấn an mọi người rằng, Lời Chúa được gieo vào lòng mọi người luôn luôn phát huy tác dụng. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi có thể thấy Chúa Giêsu đã xuất hiện như thế nào sau một thời gian dài ẩn mình không? Có lẽ Ngài vẫn đang ẩn mình, chỉ chờ đợi để tỏ mình ra?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy nhìn xung quanh và thấy một thế giới mà ánh sáng thiêng liêng của Chúa Kitô đang bị che khuất. Hãy nghe lời hứa của Chúa Giêsu rằng “sẽ được ban cho nhiều hơn nữa”. Hãy lưu ý cách thái độ của tôi đối với thế giới thay đổi dưới ánh sáng của lời hứa này. Chúa Giêsu trấn an mọi người rằng Chúa sẽ tiếp tục ban ân sủng cho mọi người bằng cách bày tỏ vinh quang của Ngài. Hãy hướng về Chúa ngay bây giờ và chia sẻ với Ngài những suy nghĩ và cảm xúc, những ước muốn và lo lắng của mình. Nếu tôi muốn, hãy xin Ngài cho mình được thấy vinh quang của Ngài hôm nay.







0 comments:
Post a Comment