I-sai-a 49:3,5-6
Đức Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang…” Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.”
(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Chúa gọi tất cả mọi người và Ngài mỗi người theo một cách riêng. Ngài đã gọi Gioan Tẩy giả; Ngài đã gọi Đức Mẹ Maria; gần đây hơn, Ngài đã gọi những nhân vật nổi tiếng như Oscar Romero và Mẹ Teresa, và rất nhiều người mà có lẽ tôi chưa từng nghe đến. Tôi cảm thấy thế nào về ý tưởng mỗi người đều nhận được lời kêu gọi riêng từ Chúa? Tôi cảm thấy thế nào về tình yêu thương cá vị của Chúa dành cho mình? Lời mời đó có thể là gì?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy nhớ rằng Chúa muốn tôi vui mừng và tin tưởng về sự định hình và uốn nắn cuộc đời mình. Qua những lời này, tôi có thể nghe thấy Chúa đang nói với mình điều gì đó cụ thể, có lẽ về mối quan hệ của tôi với Ngài? “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân.” Hãy suy nghĩ một chút về tình bạn, những người quen biết và những trải nghiệm của riêng mình – về cách Chúa đã đặt tôi vào một mạng lưới với nhiều người và nơi chốn độc đáo. Hãy nói chuyện với Chúa về hoàn cảnh của riêng mình. Hãy xin Chúa giúp để sống trọn vẹn lời kêu gọi của Ngài.







0 comments:
Post a Comment