Monday, January 5, 2026

Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh – Năm A – 6-1-2026

Thu Ba Sau Le Hien Linh

1 Gioan 4:7-10

Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.  Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.  Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.  Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

(Trích Thư Gioan I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Một người tự nhận mình là Kitô hữu, nhưng lại sống thiếu yêu thương thì thực sự không biết Thiên Chúa.  Và “ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa”…  Ý nghĩa của lời dạy của Gioan ở đây là gì?  Tôi có thể nghĩ đến những người, cá nhân, nhóm người, hoặc thậm chí quốc gia nào thực sự thể hiện việc biết Chúa qua sự yêu thương lẫn nhau?  Những người “yêu thương”…  Tôi có thể thực sự tạ ơn Chúa vì những người này.  Có lẽ có những người hoặc nhóm người mà tôi lo ngại không hoàn toàn phù hợp với mô tả về việc biết Chúa trong đoạn Kinh Thánh này…  Tôi có thể cầu nguyện cho họ.  Hãy giống như một chiếc lá!  Lá không thể tạo ra bất cứ thứ gì nếu không có ánh sáng mặt trời.  Nếu chúng đón nhận món quà ánh sáng đó, chúng sẽ lớn lên trong chính mình và sau đó hiến dâng chính mình cho cây và thế giới.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem bài đọc này muốn nhắc nhở tôi như thế nào, rằng tình yêu thương của tôi dành cho người khác bắt nguồn từ tình yêu thương của Chúa dành cho tôi.  Tình yêu thương rộng lượng, hy sinh của Chúa Giêsu đưa chúng ta về nhà với Chúa.  Hãy lưu ý rằng, ở đây không hề nhắc đến cơn thịnh nộ của Chúa hay sự cần thiết phải trừng phạt.  Tôi muốn dành một khoảnh khắc để cho Chúa yêu thương tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment