Luca 14:25-33
Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay có thể làm tôi cảm thấy khó chịu vì những đòi hỏi của Chúa Giêsu cho bất cứ ai muốn làm môn đệ của Ngài. Tôi cần phải hiểu rằng, Phúc âm Luca, không giống các Phúc âm khác, luôn có kiểu nói rất phóng đại. Lưu ý, Luca mở đầu bài đọc hôm nay bằng câu: “Khi ấy, có rất đông người đi theo Đức Giêsu.” Ở đâu và bất kỳ đám đông nào, những người tò mò, hiếu kỳ, a-dua bao giờ cũng chiếm số đông. Đám đông theo Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay cũng thế, phần nhiều đi theo Chúa chỉ vì tò mò, hiếu kỳ, vào hùa với người khác, chứ họ không thật sự hiểu và muốn theo Chúa Giêsu. Bởi thế, Chúa Giêsu mới có kiểu nói, rất phóng đại: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”, như để thức tỉnh mọi người, rằng: Theo Ngài đòi hỏi phải nghiêm túc. Nó có giá của nó, và giá đó rất mắc như tôi có dám đánh đổi gia đình để theo Ngài hay không. Tôi thật sự nghiêm túc muốn theo Chúa đến mức nào, hay tôi chỉ theo Chúa nửa vời? Tôi thành thật chia sẻ điều này với Chúa Giêsu.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và tự hỏi: Tôi theo Chúa nghiêm túc đến mức nào? Tôi có suy nghĩ, phân định một cách chín chắn như tướng lĩnh nào đó sắp ra quân, hay như một đại gia nào đó khi xây dựng công trình gì? Tôi chia sẻ tính nghiêm túc này cho Chúa nghe và xin Ngài giúp tôi dám thực hiện kế hoạch theo Chúa của tôi.







0 comments:
Post a Comment