Wednesday, November 19, 2025

Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên – Năm C – 20-11-2025

Thu Nam XXXIII TN

Thánh Vịnh 50:1b-2, 5-6,14-15

Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn, nay Người lên tiếng,

từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu.

Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh.

Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,

những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ.

Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh,

vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.

Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,

giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao.

Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn,

Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta.

(Trích Thánh Vịnh, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay trích từ Thánh Vịnh, trong đó tôi gặp thấy Thánh Vịnh mở đầu bằng một hình ảnh sống động.  Thiên Chúa triệu tập toàn thể trái đất trước mặt Ngài.  Ngài có điều muốn phán.  Hãy hình dung tôi được gọi đến trước mặt Chúa theo cách đó, giữa một đám đông khổng lồ.  Không phải bất kỳ ai cũng được gọi.  Thiên Chúa phán: "Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu".  Cảm giác thế nào khi nghe Chúa gọi tôi theo cách đó, như một trong những "người trung hiếu" của Ngài?  Ở đây cũng có một lời mời gọi từ Thiên Chúa.  "Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn."  Tôi có nhớ những ngày mình đã làm điều đó không?  Có lẽ hôm nay là một ngày hoạn nạn đối với tôi.

  2. Tôi đọc lại Thánh Vịnh trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý phản ứng dường như được mong đợi từ những người trung tín của Thiên Chúa khi họ nghe được thông điệp này.  Một phần của phản ứng đó là tôn vinh Thiên Chúa.  Tôi muốn thưa chuyện với Chúa ngay bây giờ về những gì tôi có thể làm hôm nay để tôn vinh Thiên Chúa theo cách này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment