Luca 19:45-48
Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: "Đã có lời chép rằng, Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!" Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Việc sát tế động vật là trọng tâm của việc thờ phượng trong đền thờ Do Thái. Khu vực bên ngoài đền thờ lúc bấy giờ giống như một khu chợ nông sản nhộn nhịp. Hãy tưởng tượng tôi đến đền thờ để gặp Chúa trong lời cầu nguyện. Tôi sẽ nghĩ gì về sự náo nhiệt xung quanh mình? Chúa Giêsu cho tôi một cái nhìn khác về một nơi giúp con người tìm thấy Chúa. Tôi thấy môi trường nào giúp mình dễ dàng gặp gỡ Chúa hơn trong cầu nguyện? Các thầy cả, kinh sư và các nhà lãnh đạo dân chúng cảm thấy mình bị Chúa Giêsu và lời dạy của Ngài tấn công. Điều gì đặc biệt khiến họ cảm thấy khó chịu?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và cố gắng tìm hiểu điều gì trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu khiến mọi người say mê. Cuối cùng, hãy nói chuyện với Chúa, với Chúa Giêsu, về bất cứ điều gì đã thu hút sự chú ý của mình trong câu chuyện đầy kịch tính này.







0 comments:
Post a Comment