Hô-sê 2:16b, 17b, 21-22
Đức Chúa phán như sau: “Này, Ta sẽ đưa dân ta vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương; Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa.”
(Trích Sách Hô-sê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Trong bài đọc hôm nay Chúa nói: “Này, Ta sẽ đưa dân ta vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình,” nghe như một cuộc hẹn hò của các đôi bạn trẻ ngày nay, khi hẹn hò người ta thường tìm đến những chỗ riêng tư để có trọn giờ cho nhau mà không bị ai quấy rầy. Giờ cầu nguyện của tôi hôm nay có thể là những giây phút hẹn hò với Chúa chăng? Nơi tôi cầu nguyện có riêng tư, kín đáo mà không bị ai quấy rầy, không một cái gì làm tôi bị chia trí, lấy đi sự tập trung với Chúa? Sau khi đã xác định nơi cầu nguyện và giữ cho tâm trí được tập trung, tôi muốn dành trọn giờ cầu nguyện này để ở bên Chúa, không để bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì lấy đi thời gian của tôi với Chúa, hay làm tôi xa lìa Chúa trong giây phút này.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý tâm tình tôi đang như thế nào với Thiên Chúa. Tôi có đang mong đợi Ngài? Tôi muốn được ở trọn vẹn với Ngài trong giờ phút này? Tôi sẽ có nhiều điều muốn nói với Ngài và để ý Ngài sẽ nói gì với tôi, hoặc tôi chỉ muốn ở bên Chúa trong lặng lẽ lúc này, chiêm ngắm Ngài xem Ngài đang chiêm ngắm tôi ra sao. Tôi muốn dành nhiều giờ bao nhiêu có thể để ở với Chúa trong giây phút này.







0 comments:
Post a Comment