Thursday, October 17, 2024

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – 18-10-2024 – Lễ Thánh Luca, Thánh Sử

Thu Sau XXVIII TN

2Ti-mô-thê 4:10-17

10Anh thân mến, anh Đê-ma đã bỏ tôi, bởi yêu mến thế gian này; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca.  Anh Cơ-rét-xen đã đi sang miền Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đan-ma-ti-a. 11 Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi.  Anh hãy đem anh Mác-cô đi với anh, vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi. 12 Anh Ty-khi-cô thì tôi đã sai đi Ê-phê-xô. 13 Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh Các-pô ở Trô-a, thì khi đến, xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những cuộn giấy da. 14 A-lê-xan-đê, người thợ rèn, đã gây cho tôi nhiều khốn khổ; Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo. 15 Cả anh nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta rao giảng. 16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi.  Mọi người đã bỏ mặc tôi.  Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.

(Trích Thư Ti-mô-thê 2, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay nghe lạ.  Bởi trong đó chẳng có gì nghe có vẻ thánh thiêng, chỉ là những chuyện đời thường, giống như bao nhiêu chuyện xảy ra hằng ngày trong đời sống của tôi.  Tuy nhiên, chính những câu chuyện thường ngày này đã cho tôi cái nhìn thoáng qua về tính thực tiễn và các mối quan hệ đằng sau chức vụ tông đồ của Thánh Phaolô.  Tôi có thể thấy trong qua những dòng chữ này là cả một sự bực bội, thất vọng, và cả những hỗ trợ về tình bạn mà Phao-lô muốn dãi bày.  Tôi có những khó khăn hoặc hỗ trợ nào trong đời sống làm môn đệ Chúa Giêsu?  Hôm nay Giáo hội mừng lễ Thánh Luca, một trong những người bạn và bạn đồng hành thân thiết nhất của Thánh Phaolô, người vẫn trung thành khi những người bạn đồng hành khác làm ngài thất vọng.  Ai là “bạn bè trong Chúa” của tôi, người mà tôi thật sự coi là bạn?  Hãy dành thời gian này để tạ ơn Chúa vì những tình bạn mang lại sự sống này.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và nhớ lại những ngày đầu tiên của việc truyền bá Tin Mừng.  Tôi muốn nói gì với Thánh Phaolô, Thánh Luca và những người đã cống hiến rất nhiều để truyền bá tin mừng về Chúa Giêsu trên khắp thế giới cho đến khi nó đến với tôi?  Bất kể những suy nghĩ và lời cầu nguyện nào nảy sinh trong lòng tôi vào lúc này, hãy dành vài phút để nói chuyện với Chúa và chia sẻ bất cứ điều gì quan trọng nhất trong tâm trí tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, October 16, 2024

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – 17-10-2024 – Lễ Thánh Inhaxio Antiokia

 Thu Nam XXVIII TN

Ê-phê-xô 1:1-10

1Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-xô, là những người tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. 3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 4 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. 5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. 7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. 8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 9 Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô. 10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

(Trích Thư Ê-phê-xô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một thánh thi cổ xưa trong Giáo hội.  Thánh thi này tuyệt đẹp bởi nó khuyến khích mọi tín hữu hãy nhìn nhận chính mình như Chúa nhìn mỗi người: thánh thiện, vô tội, được tha thứ và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe những lời này?  Mỗi người được chọn và được ban ơn khôn ngoan để hiểu biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa.  Những lời này truyền đạt điều gì cho tôi về bản thân và người khác?  Tôi thấy bài đọc này mang lại niềm an ủi hay thử thách?  Dù sao đi nữa, bài đọc nói về số phận con người và niềm tin Kitô giáo trong Chúa Kitô, như Thánh Ignatius thành Antioch, người mà Giáo hội mừng lễ hôm nay đã sống.  Tôi thấy mình muốn nói gì khi đáp lại bài đọc, dù là những lời biết ơn và khen ngợi hay nghi ngờ và nghi vấn?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến bất kỳ từ cụ thể nào nói lên sự sâu thẳm nơi trái tim tôi.  Chúa đang nói gì với tôi vào lúc này?  Có rất nhiều ý tưởng vĩ đại được gói gọn trong cách đọc tưởng chừng như đơn giản này.  Điều gì truyền cảm hứng nhất đối với tôi?  Bây giờ tôi muốn dành thời gian để nói chuyện với Chúa, từ thẳm sâu tâm hồn của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, October 15, 2024

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – 16-10-2024 – Lễ Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc

Thu Tu XXVIII TN

Ga-lát 5:18-25

18Thưa anh em, nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. 19 Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, 21ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. 22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 23hiền hoà, tiết độ.  Không có luật nào chống lại những điều như thế. 24 Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. 25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.

(Trích Thư Ga-lát, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay tiếp nối những bài đọc từ Thư Ga-lát, trong đó Phaolô đưa ra sự tương phản mạnh mẽ giữa xác thịt và tinh thần.  Đây không phải là sự cổ vũ cho thuyết nhị nguyên giữa con người và tâm linh.  Ngài đang nói về “sự gắn bó vô trật tự” hay những khuynh hướng lệch lạc mà Thánh Inhaxiô nói đến trong Linh thao.  Phản ứng đầu tiên của tôi trước sự tương phản này là gì?  Danh sách hoa trái của Chúa Thánh Thần khuyến khích những phản ứng đơn giản của con người. Thánh Phaolô khuyến khích người ta trở thành con người sâu sắc hơn thông qua sự tự do mà Thần Khí mang lại.  Tôi đã trải qua những thành quả nào trong đời hoặc, tôi mong ước điều gì nhất?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý xem, có bất kỳ “sự gắn bó” hay xu hướng nào mà tôi muốn được giải thoát hay bất kỳ món quà nào của Thần Khí mà tôi mong muốn nhận được.  Thần Khí sống trong tâm hồn mỗi người.  Tôi muốn dành thời gian này để nói chuyện với Chúa, bày tỏ những hy vọng và mong muốn sâu sắc nhất của tôi với Ngài.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, October 14, 2024

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – 15-10-2024 – Lễ Thánh Tê-rê-xa Avila

Thu Ba XXVIII TN

Luca 11:37-41

37Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa.  Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc!  Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Nếu để ý khi đọc Kinh Thánh, tôi sẽ thấy, trong cuộc sống rao giảng của Chúa Giêsu, bữa ăn thường là những dịp Ngài có những lời dạy và hành động đánh thẳng vào lòng tự mãn của những người cùng bàn.  Chẳng hạn như câu chuyện của bài đọc hôm nay.  Người Pha-ri-sêu bị sốc vì Chúa Giêsu đã không rửa tay trước khi ăn, bỏ qua việc tuân giữ tôn giáo, nhưng thay vào đó Ngài đã thách thức người Pha-ri-sêu hướng đến sự hoán cải nội tâm.  Việc này thách thức tôi như thế nào?  Tôi cảm nghiệm thế nào về sự khác biệt giữa “bên ngoài và bên trong” mà Chúa Giêsu đề cập đến trong bài đọc hôm nay?  Tôi hiểu thế nào về câu nói của Ngài về việc “bố thí những gì ở bên trong”?  Có điều gì trong tôi mà tôi muốn dâng lên Chúa, hoặc xin Ngài chữa lành, hoặc thay đổi không?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến những từ, ngữ nào đánh động tôi nhất.  Chúng nói gì với tôi trong lúc này?  Hôm nay là lễ kính Thánh Teresa Avila, một nhà thần bí đã viết về việc tìm kiếm Chúa “giữa những bề bộn của chuyện bếp núc”.  Dù tôi có những suy nghĩ cao siêu hay rất bình thường khi đọc lại bài đọc hôm nay, hãy dành thời gian thưa chuyện với Chúa, xin những ân sủng tôi cần hoặc, nói lên bất cứ cảm xúc nào nảy sinh trong lòng tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, October 13, 2024

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – 14-10-2024

Thu Hai XXVIII TN

Luca 11:29-32

29Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.  Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tôi có thể thấy Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay, dùng những lời nói đầy giận dữ và thách đố đối với những người đang nghe Ngài.  Đã bao lần tôi cũng muốn trói buộc Chúa, đòi hỏi sự chắc chắn và bằng chứng trước khi tin tưởng ở ân sủng Ngài làm nơi tôi?  Chúa Giêsu chỉ ra đức tin sống động của những người thuộc dân ngoại.  Lời nói của Ngài thách thức tôi như thế nào?  Những lời nói và hành động của Chúa Giêsu trong Tin Mừng liên tục mạc khải cho tôi biết Ngài là Thiên Chúa của những ngạc nhiên.  Chúa Giêsu có bao giờ làm tôi ngạc nhiên trước những mong đợi của tôi không?  Tôi phản ứng thế nào với điều đó?  Tôi muốn nói gì với Ngài về điều đó?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý, liệu có từ ngữ hoặc ý tưởng cụ thể nào gây ấn tượng với tôi không.  Tôi có cảm thấy được thúc đẩy hay có những phản ứng nào trước những ý tưởng ấy?  Nếu tôi có thể nói chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu về những lời của Ngài trong bài đọc hôm nay, tôi muốn nói gì?  Bây giờ hãy dành thời gian để nói chuyện với Ngài từ những lời tận cõi lòng của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, October 12, 2024

Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – 13-10-2024

 CN XXVIII TN

Khôn Ngoan 7:7-11

7Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.  Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng.
Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. 9 Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. 10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. 11 Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi.  Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể.

(Trích Sách Khôn Ngoan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay tôi được Giáo hội mời gọi tôi cùng suy niệm và cầu nguyện với Sách Khôn Ngoan.  Tôi muốn dành giây phút này để suy ngẫm về Đức Khôn Ngoan.  Tôi mô tả hoặc hình dung Đức Khôn Ngoan như thế nào?  Tôi đọc thấy trong bài đọc hôm nay về sự quý giá của Đức Khôn Ngoan, đẹp đẽ và được quý chuộng hơn cả ngọc ngà châu báu.  Tôi có tìm kiếm Đức Khôn Ngoan theo cách này?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến những từ, ngữ nào đánh động tôi nhất và vẫn còn đọng lại trong lòng tôi.  Chẳng hạn như câu: “Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.  Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.”  Tôi có đang tìm kiếm sự hiểu biết và khôn ngoan giữa lòng cuộc sống này?  Tại sao không hỏi Chúa để có được sự hiểu biết và khôn ngoan?  Tôi xin Chúa ngay từ những giây phút này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, October 11, 2024

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – 12-10-2024

 Thu Bay XXVII TN

Ga-lát 3:22-29

22Thưa anh em, Kinh Thánh đã giam hãm mọi sự trong vòng tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô, điều Thiên Chúa đã hứa được ban cho các kẻ tin. 23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. 24 Như thế Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. 25 Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. 26 Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. 27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. 28 Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô. 29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.

(Trích Thư Ga-lát, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay có thể khó hiểu, nhưng cũng là một lời giải thoát cho tôi.  Sự giải thoát ấy đến từ mối tương quan giữa tôi với Chúa Giêsu.  Tôi đã là Kito hữu bao lâu nay, mối tương quan giữa tôi và Chúa Giêsu như thế nào?  Tôi có cảm thấy được giải thoát hay vẫn sống trong mất tự do, bởi lề luật ràng buộc?  Tôi dành giây phút này nói chuyện với Chúa Giêsu, cùng với Ngài nhìn lại đời sống của chính tôi, sao cho được tự do thanh thoát thật sự.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến những từ, ngữ nào đánh động tôi nhất.  Những từ, ngữ ấy gợi lên trong tôi những cảm xúc và suy nghĩ gì?  Những từ, ngữ ấy dẫn tôi đế một sự tự do thật sự mà Chúa Giêsu muốn ở tôi như thế nào?  Có điều gì tôi cần xin Chúa Giêsu giúp để tôi được tự do thật sự không?  Tôi nói chuyện với Ngài trong giây phút này.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, October 10, 2024

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – 11-10-2024 – Lễ Thánh Gioan XXIII

 Thu Sau XXVII TN

Luca 11:15-26

15Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ?  Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. 23 Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. 24 Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi.  Mà vì tìm không ra, nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.’ 25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó.  Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay có nhiều điểm để tôi suy niệm.  Trước hết với câu nói của Chúa Giêsu: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.”  Tôi muốn dừng một lát để suy ngẫm những lời này của Chúa Giêsu.  Có vương quốc nào đang chia rẽ mà tôi mong mỏi cầu nguyện hôm nay không?  Có lẽ trên thế giới…có lẽ trong chính tôi…  Thứ đến, Chúa Giêsu nói: “Nhưng nếu tôi nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì vương quốc Thiên Chúa đã đến với các ông”. Tôi muốn suy ngẫm về quyền năng của Chúa Giêsu; một sức mạnh mang lại sự phục hồi, biến đổi.  Một sức mạnh có thể đưa mọi thứ trở lại trật tự.  Làm sao tôi có thể nhận thấy Vương quốc ấy đang đến quanh tôi?  Điều gì đang được làm mới lại xung quanh tôi?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và chú ý đến những người đang thử Chúa Giêsu.  Tôi cảm thấy thế nào về việc họ đòi hỏi dấu lạ?  “Nhưng [Chúa Giêsu] biết tư tưởng của họ”.  Chúa Giêsu cũng biết tôi đang nghĩ gì và luôn yêu thương quan sát suy nghĩ của tôi.  Hãy nói chuyện với Chúa Giêsu về bất cứ điều gì nảy sinh cho tôi ngay trong giây phút của giờ cầu nguyện này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, October 9, 2024

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – 10-10-2024

 Thu Nam XXVII TN

Luca 11:5-13

5Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7mà người kia từ trong nhà lại đáp, ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’? 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 9 Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay nối tiếp bài đọc hôm qua; trong đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ “Kinh Lạy Cha”.  Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn cũng liên quan đến gia đình, mang cùng chủ đề cha-con.  Qua hai bài đọc từ ngày hôm qua đến hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy tôi hãy gọi Thiên Chúa là “Cha”.  Điều này đòi hỏi một mối quan hệ cha-con giữa tôi và Thiên Chúa.  Tôi cảm thấy thế nào?  Tôi có thể đã trải nghiệm hoặc chưa từng trải qua sự chăm sóc yêu thương của người cha trong cuộc đời mình.  Chúa Giêsu nói với tôi rằng: “Cha trên trời” quan tâm nhiều hơn những người cha bất toàn trên thế gian này.  Tôi có thể nghĩ đến cảm nghiệm nào đó mà đã được Cha trên trời chăm sóc yêu thương không?  Trong Tin Mừng Mátthêu, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ đừng bắt chước lời cầu nguyện của những kẻ đạo đức giả.  Ngài chống lại việc nói lảm nhảm như người ngoại (Mt 6:5-70.  Cầu nguyện không cần phải nhiều lời.  Cầu nguyện là một mối quan hệ được trải nghiệm và thể hiện một cách cá nhân.  Tôi phải là chính mình trong bất kỳ mối quan hệ nào và đó là điều Chúa Giêsu đang ban cho tôi.  

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và chia sẻ với Chúa ao ước của tôi muốn trải nghiệm và thể hiện mối quan hệ của tôi với Chúa như thế nào?  Còn với tha nhân thì sao?  Chúa Giêsu nói: “Hãy xin thì sẽ được”.  Hãy mở lòng và thành thực cầu xin bất cứ điều gì tôi cần Chúa giúp tôi hôm nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, October 8, 2024

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – 9-10-2024

Thu Tu XXVII TN

Luca 11:1-4

1Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia.  Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói - Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay đề cập đến một lời kinh quen thuộc nhất của mọi Kitô hữu, đó là: Kinh Lạy Cha.  Có thể người môn đệ trong bài đọc dường như nghĩ rằng cầu nguyện là một bổn phận, điều anh ta phải làm, và Chúa Giêsu phải dạy anh ta, như Gioan đã dạy các môn đệ của ông.  Tôi nghĩ sao về cầu nguyện?  Giờ cầu nguyện mỗi ngày của tôi là một bổn phận, hay là một cuộc gặp gỡ đến từ lòng ao ước muốn gặp gỡ Thiên Chúa, như tôi muốn gặp một ai đó mà tôi rất yêu mến? Tôi thường cầu nguyện như thế nào?  Tôi mong đợi điều gì mỗi khi cầu nguyện?  Điều gì đã khiến tôi khó cầu nguyện hoặc không muốn cầu nguyện bao lâu nay?  Chúa Giêsu dạy tôi gọi Thiên Chúa là Cha.  Tôi không đến với Thiên Chúa như là Đấng mà tôi phải nài nỉ quà cáp, nhưng là một Thiên Chúa rất vui đáp ứng những nhu cầu của tôi.  Cầu nguyện là bước vào mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa.  

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm từng cụm từ - có thể nói là thong thả và thưởng thức từng từ một trong lời Kinh mà Chúa Giêsu dạy.  Có từ hoặc cụm từ cụ thể nào nổi bật với tôi, có ý nghĩa gì đó với tôi ngày hôm nay không?  Hôm nay tôi cần gì?  Cơm bánh hàng ngày tôi cầu nguyện hôm nay là gì?  Tôi có cần xin ai đó tha thứ hay tha thứ cho họ vì tổn thương đã gây ra không?  Hôm nay tôi có đang phải đối mặt với thời gian thử thách không?  Có thử thách nào tôi phải đối mặt mà tôi không thể tránh được không?  Như Chúa Giêsu đã dạy, hãy trình bày những nhu cầu của tôi trước Thiên Chúa là Cha yêu thương của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, October 7, 2024

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – 8-10-2024

thu Ba XXVII TN

Ga-lát 1:13-24

13Thưa anh em, anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. 14 Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. 15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. 16 Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại.  Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, 17cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về Đa-mát. 18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. 19 Tôi đã không gặp một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa. 20 Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. 21 Sau đó tôi đến miền Xy-ri và miền Ki-li-ki-a. 22 Nhưng lúc ấy các Hội Thánh Đức Ki-tô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. 23 Họ chỉ nghe nói rằng: “Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt”, 24và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa.

(Trích Thư Ga-lát, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một trích đoạn từ tự truyện về cuộc đời của Thánh Phaolô.  Từ việc bách hại Hội thánh của Chúa một cách tàn bạo, đến việc nhận biết Chúa Kitô và theo Ngài một cách say mê.  Điều gì nổi bật trong câu chuyện của Phaolô đối với tôi?  Bây giờ tôi muốn suy ngẫm về câu chuyện của chính mình.  Tôi có nhận thấy điểm tương đồng nào trong cuộc đời của tôi với câu chuyện của Phaolô không?  Tôi nhớ lại những cách mà tôi cũng đã được ân sủng Chúa kêu gọi.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy theo dõi hành trình đức tin của Phaolô.  Hãy chú ý bước ngoặt đối với Phaolô.  “Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt.”  Có ai trong cuộc sống của tôi hoặc thế giới xung quanh tôi có thể khiến tôi nhớ đến Sau-lê trước khi ông là Phaolô không?  Có lẽ họ cần lời cầu nguyện của tôi hôm nay.  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về họ.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, October 6, 2024

Tứ Hai Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – 7-10-2024 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thu Hai XXVII TN 

Luca 10:25-37

25Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thửNgười rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì?  Ông đọc thế nào? " 27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." 28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm.  Cứ làm như vậy là sẽ được sống." 29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" 30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp.  Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy.  Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?" 37Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một trong những câu chuyện rất nổi tiếng của Phúc âm Luca.  Nổi tiếng đến nỗi đã đi vào tên gọi của một trong những điều luật của Hoa-kỳ: Luật Người Sa-ma-ri Nhân Hậu, nhằm bảo vệ những người hảo tâm khỏi bị hại.  Tôi cảm thấy ấn tượng nhất ở nhân vật nào của câu chuyện: Nạn nhân xui xẻo, người Sa-ma-ri (người dân ngoại bị khinh thường), vị tư tế hay Thầy Lê-vi?  Hoặc, có thể là người luật sư đã hỏi Chúa Giêsu?  Tôi có thể hình dung mình đang đóng vai trò nào?  Vị luật sư hỏi Chúa Giêsu: “Ai là người lân cận của tôi?”  Anh ta muốn một định nghĩa từ Chúa Giêsu, một giới hạn tốt đẹp, rõ ràng; một ranh giới, để anh ta biết người nào là hàng xóm của mình, người nào anh ta phải yêu người nào không, người nào anh ta có thể làm ngơ.  Tôi có bao giờ nhận thấy mong muốn tương tự ở bản thân mình?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến sự thay đổi tinh tế trong câu hỏi của vị luật sư “hàng xóm của tôi là ai?” trước câu hỏi của Chúa Giêsu “Ai là người thân cận?”  Có lẽ sự chuyển đổi từ mối quan tâm về những giới hạn và ranh giới sang sự quan tâm rộng lượng, cởi mở hơn đối với người khác - dù họ là ai - cũng là điều cần phải diễn ra trong trái tim tôi.  Chúa Giêsu mời gọi tôi “hãy đi và làm như vậy”.  Vậy, giờ đây, tôi có thể xin Ngài chỉ cho tôi cách thực hiện không? – để cho tôi thấy, ngay hôm nay, ai đang cần tôi làm hàng xóm với họ?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, October 5, 2024

Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – 6-10-2024

CN XXVII TN

Sáng Thế 2:18-24

18Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt.  Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.” 19 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì, hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. 21 Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi.  Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 22 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. 23 Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!  Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.” 24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc I của Chúa Nhật hôm nay được trích từ Sách Sáng Thế, nói về những gì đầu tiên của cuộc đời.  Bài đọc này là một cơ hội giúp tôi có một giờ cầu nguyện rất thú vị, nếu tôi dùng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh Inhaxio.  Trước hết, hãy hình dung cảnh Vườn Địa Đàng.  Tôi hình dung vẻ đẹp, sự bình an và sự hiện diện của Chúa như thế nào?  Tôi có nhìn thấy A-đam trong số các loài động vật không?  Tôi có cảm nhận được sự cô đơn và khao khát được bầu bạn của A-đam không?  Suy ngẫm về trải nghiệm cô đơn của chính tôi.  Chúa đã trao ban tình đồng hành trong cuộc đời tôi như thế nào?  Hãy suy ngẫm về khoảnh khắc thân mật khi Thiên Chúa dệt nên người nữ từ xương sườn của A-đam.  Hãy xem xét ý nghĩa của hành động này.  Nó nói gì với tôi?  Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về sự kết hợp giữa người nam và người nữ để trở thành một xương một thịt.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy để ý suy ngẫm này áp dụng như thế nào vào cuộc sống của chính mình.  Tôi có được kêu gọi vun trồng những mối tương quan và tình bạn sâu sắc hơn không?  Có lẽ để hỗ trợ và trân trọng những người xung quanh tôi?  “Con người ở một mình thì không tốt.”  Khi tôi sống tinh thần của ngày Chúa Nhật, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi trong sự hiện diện và tình yêu vĩnh cửu của Chúa.  Hãy để những hiểu biết sâu sắc từ suy tư này làm tăng thêm mối tương quan của tôi với Chúa và với tha nhân.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng một tâm tình cầu nguyện cho đời sống hôn nhân của ông bà, cha mẹ tôi, của tôi hoặc của các gia đình mà tôi quen biết, qua bài hát, “Hoa Nở Miền Cana,” qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=ucTkOlX3OtE

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, October 4, 2024

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên – Năm B – 5-10-2024

Thu Bay XXVI TN

Luca 10:17-21, 23-24

17Khi ấy, Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha…”

23Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một tường thuật về việc bảy mươi hai môn đệ trở về từ sứ vụ Chúa Giêsu đã sai họ đi, và họ trở về trong hớn hở vui mừng.  Mỗi một ngày thức dậy, dù là với công việc nào, tôi có cảm thấy Chúa cũng sai tôi đi sứ vụ trong mỗi ngày mới của cuộc đời tôi?  Mỗi hôm chiều về, đặc biệt hôm qua hay hôm nay, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, hết mình, lòng tôi có vui mừng hoan ca?  Ngày hôm nay tôi đã làm gì, tuần lễ này tôi đã làm gì?  Tôi đã đem bình an, sự giải thoát và chữa lành đến với những nơi và những người tôi gặp gỡ?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu sau một tuần, một ngày sứ vụ?    

2.     Bài đọc hôm nay mô tả, các môn đệ hớn hở vui mừng và cả Chúa Giêsu cũng rất vui mừng.  Ngài cất lời tạ ơn Chúa Cha và Ngài nói chuyện với các môn đệ trong niềm vui.  Ngài nói với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”  Điều Chúa Cha mạc khải ở đây chính là sự nhận biết Thiên Chúa, mà chỉ những tâm hồn đơn sơ bé mọn mới được ơn này.  Nhờ sự mạc khải này mà họ nhận biết được sự hiện diện của Chúa ở khắp nơi, mà những người thông minh cao ngạo không thể có.  Tôi có cảm thấy đây là một ơn huệ thật lớn mà Chúa đã cho tôi, để tôi nhận biết Thiên Chúa toàn năng, chân thật và hằng hữu?  Tôi muốn nói gì về sự ưu đãi này?  Rồi Chúa Giêsu nói riêng với các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!  Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”  Tôi được nhận biết Thiên Chúa là Đấng chân thật, hằng hữu và tạo dựng nên cả đất trời này, tạo dựng muôn loài; Đấng ấy đã làm người, chết cho tôi, sống lại và vẫn hiện diện bên tôi mỗi ngày tôi được rước Ngài vào trong tâm hồn, trong mọi Thánh lễ.  Tôi có thấy đây là một điều hãnh diện và biết ơn?  Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, October 3, 2024

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Năm B - 4-10-2024 - Lễ Thánh Phanxico Assisi

Thu Sau XXVI TN

Gióp 38:1,12-21; 40:3-5

38/1Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: 12“Trong cả đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng, chỉ định vị trí cho hừng đông, 13để hừng đông nắm chắc mười phương đất, giũ cho sạch hết bọn gian tà? 14 Bấy giờ, đất thay màu đổi sắc tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong, và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng. 15 Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy. 16 Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? 17 Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty? 18 Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào?  Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi! 19 Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng, đâu là nơi bóng tối cư ngụ, 20để ngươi đưa nó đến miền nó ở, và nhận ra đường về nhà nó? 21 Điều này, hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy, ngươi đã chào đời, và đời ngươi đã qua bao năm tháng!”
40/3Ông Gióp thưa lại Đức Chúa: 4“Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài?  Con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa, có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì!”

(Trích Sách Ông Gióp, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay là lễ Thánh Phanxicô Assisi, một trong những vị thánh được yêu mến nhất không chỉ trong Giáo hội Công giáo, mà cả những người không phải Công Giáo, thậm chí không phải Kitô hữu cũng rất yêu mến ngài.  Đời sống và nhân đức của ngài vẫn tiếp tục có ý nghĩa trong thế giới hiện đại này.  Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy tên ngài đặt cho tước hiệu giáo hoàng của ngài, và gọi ngài là “người của sự nghèo khó, người của an bình, người của yêu thương và người của bảo vệ thiên nhiên”.  Bài đọc hôm nay, Chúa trả lời những câu hỏi của Gióp.  Giống như Gióp, Phanxicô gặp được sự uy nghiêm của Thiên Chúa qua thiên nhiên.  Bài ca Mặt trời của ngài ca ngợi Thiên Chúa vì mọi tạo vật, nhìn nhận mỗi yếu tố đều là phản ánh của thần linh.  Phản ứng đầu tiên của tôi đối với bài đọc hôm nay là gì?  Tôi có gặp được sự uy nghiêm của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình, dành thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự phức tạp của tạo vật không?  Khi đối mặt với sự sáng tạo bao la của Chúa, tôi có phản ứng gì?  Cuộc gặp gỡ của Gióp với Chúa cuối cùng đã đưa ông đến một niềm tin thậm chí còn sâu sắc hơn, mặc dù không hiểu được nỗi đau khổ của ông.  

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy cân nhắc xem có những lĩnh vực nào trong cuộc sống mà tôi cần tin cậy Chúa sâu sắc hơn.  Bài đọc này còn nói những gì với tôi nữa?  Sau câu trả lời của Chúa, Gióp chọn sự im lặng. Thánh Phanxicô thường tìm thấy Thiên Chúa trong sự thinh lặng và tĩnh lặng.  Trong giây phút suy ngẫm rất riêng tư này, hãy xem xét cách tôi kết hợp những khoảnh khắc im lặng và chiêm nghiệm vào cuộc sống của mình.  Đồng thời, chia sẻ những suy nghĩ của tôi về vạn vật với Thiên Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, October 2, 2024

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên – Năm B – 3-10-2024 – Lễ Thánh Francis Borgia, SJ

 Thu Nam XXVI TN

Luca 10:1-12

1Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi.  Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.  Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công.  Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’ 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11‘Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông.  Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.’ 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay mô tả Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi dọn đường cho Ngài đến. Hôm nay Giáo hội cũng mừng lễ Thánh Phanxicô Borgia.  Khởi đầu là một nhà quý tộc với cuộc sống đặc quyền, Borgia đã trải qua một cuộc hoán cải sâu sắc sau khi chứng kiến ​​cái chết của Hoàng hậu Isabella.  Sau đó ông chấp nhận một cuộc đời khiêm tốn và phục vụ, giống như bảy mươi hai người được sai đi mà không được mang theo gì, kể cả lương thực, chỉ trông cậy vào ân sủng của Thiên Chúa.  Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng mang theo gì.  Sự nghèo khó về thể chất này làm cho họ chỉ còn biết hoàn toàn tin tưởng vào sự an bài của Chúa.  Tôi có thể đáp lại lời chỉ dẫn này như thế nào?  Chúa Giêsu sai các môn đệ mang bình an đến cho mỗi nhà họ lui tới.  Chỉ có một sứ mệnh: hòa bình.  Mỗi ngày tôi trải qua biết bao nhiêu điều và hoàn cảnh.  Trong lúc này, “sự bình yên” hiện lên trong tâm trí tôi như thế nào?  Chúa Giêsu cũng chuẩn bị cho khả năng bị từ chối và dạy các bạn của Ngài hãy phủi bụi khỏi chân mình và bỏ đi, đồng thời hãy nói cho họ biết rằng “Nước Thiên Chúa đã đến gần”.  Có lẽ tôi đã có kinh nghiệm này?

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy xem gương của Thánh Phanxicô Borgia, một người giống như bảy mươi hai môn đệ, đã buông bỏ cuộc sống thoải mái để phục vụ Thiên Chúa.  “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít.”  Tôi muốn dành một chút thời gian để chia sẻ suy nghĩ của tôi với Chúa trong giây phút này, với sự tin tưởng rằng, tôi được chọn, giống như bảy mươi hai người đã được chọn.

Phạm Đức Hạnh, SJ