Gioan 16:12-15
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Trong một thế giới mà chân lý bị tranh luận, với những video và nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, sự phân định càng trở nên quý giá hơn. “Khi Thần Khí sự thật, Ngài sẽ dẫn dắt các con vào mọi sự thật.” Tôi có thường xuyên tìm kiếm Thần Khí sự thật trong những cuộc gặp gỡ hàng ngày với thế giới, với truyền thông và trong những cuộc trò chuyện với người khác không? “[Thần Khí sự thật] sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” Hãy suy ngẫm về một số điều tôi đã nghe được trong tuần này mà vinh danh Chúa Kitô. Và sau đó, hãy suy ngẫm về những điều không làm vinh danh Ngài. Hãy để ý xem việc sàng lọc các khoảnh khắc theo cách này giúp ích cho sự phân định của tôi như thế nào. Tôi có thể cần thêm thời gian cho điều này, vì vậy hãy cứ tạm dừng và quay lại khi tôi đã sẵn sàng!
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem có điều gì mới mẻ chạm đến mình không. “Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy… Thần Khí sự thật sẽ lấy những gì thuộc về Thầy…” Chân lý xuất hiện trong sự hiệp thông và mối quan hệ. Giờ đây, có lẽ tôi cần nói chuyện với Thần Khí sự thật, hoặc với mỗi thành viên của Ba Ngôi, về lời mời gọi hướng đến sự hiệp thông sâu sắc hơn với Chúa và với nhau.






0 comments:
Post a Comment