Công Vụ Tông Đồ 7:55-60
Được đầy ơn Thánh Thần, ông [Tê-pha-nô] đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lộ. Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con." Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi, ông an nghỉ.
(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Thánh Tê-pha-nô thường được tôn xưng là vị tử đạo tiên khởi, hay "vị tử đạo đầu tiên". Trải qua bao thế kỷ và cho đến tận ngày nay, con người trên khắp thế giới vẫn không ngừng chịu đau khổ vì đức tin của mình nơi Chúa Giêsu. Có một cá nhân, một nhóm người cụ thể, hay một quốc gia nào mà tôi muốn cầu nguyện cho hôm nay không? Hãy dành một chút thời gian để thực sự cầu nguyện cho họ ngay lúc này. Tôi thường nghe nói rằng Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha sau khi Người Thăng Thiên. Hãy chú ý: khi Tê-pha-nô ngước nhìn vào chính khoảnh khắc bị bách hại này, ông lại thấy "Chúa Giêsu đang đứng bên hữu Thiên Chúa". Điều này có thể tạo nên sự khác biệt nào chăng?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến tiếng của Thánh Tê-pha-nô thốt lên rằng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ về điều này". Lời cầu xin của Thánh Tê-pha-nô dành cho những kẻ sát hại mình đã vang vọng lại chính những lời mà Chúa Giêsu đã nói trên thập giá. Sự tha thứ và hòa giải thường là bước đầu tiên để phá vỡ vòng xoáy bạo lực; tuy nhiên, đó luôn là một bước đi đầy khó khăn – một bước đi đòi hỏi tôi phải trả giá. Có điều gì trong tâm hồn tôi, hay một hoàn cảnh nào đó trong cuộc sống của tôi, đang cần đến sự tha thứ hoặc hòa giải chăng? Tôi dành những giây phút cuối cùng này xin Chúa giúp sức cho tôi trên hành trình ấy.






0 comments:
Post a Comment