Sunday, May 31, 2026

Thứ Hai Tuần IX Thường Niên - Năm A – 6-1-2026 - Lễ Kính Thánh Justin

Thu Hai IX TN

2 Phê-rô 1:2-7

Anh em thân mến, chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giê-su, Chúa chúng ta.  Thật vậy, Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta.  Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.  Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái.

(Trích Thư Phê-rô II, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay bắt đầu bằng lời cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi dồi dào ân sủng và bình an.  Ân sủng và bình an này thể hiện như thế nào trong bối cảnh cuộc sống hiện tại của tôi?  Tiếp theo, tôi được đảm bảo rằng, Chúa đã hứa ban cho tôi mọi điều cần thiết cho cuộc sống và sự thánh thiện.  Tôi đáp lại lời hứa này như thế nào?  Bốn lần bài đọc đề cập đến tầm quan trọng của việc hiểu biết về Chúa.  Loại hiểu biết nào về Chúa đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của tôi?  Bài đọc kết thúc bằng việc trình bày một mô hình liên kết toàn diện về những phẩm chất tạo nên cuộc sống tốt đẹp của một môn đệ Chúa Kitô.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý xem, tôi đã nhận ra những phẩm chất nào trong chính mình, và phẩm chất nào tôi muốn cầu xin Chúa ban cho.  Cuối cùng, tôi cầu nguyện với Chúa, Đấng muốn tôi được hưởng ân sủng và bình an, về bất cứ điều gì đã thu hút sự chú ý của tôi trong thời gian cầu nguyện này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment