Tuesday, May 5, 2026

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh - Năm A – 5-6-2026

Thu Tu V PS

Gioan 15:1-8

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.  Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.  Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.  Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.  Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.  Thầy là cây nho, anh em là cành.  Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.  Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo.  Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.  Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.  Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay rất đẹp, trong đó Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất gần gũi với đời sống thường nhật của mọi người, nhưng lại nói lên một tương quan rất sâu đậm giữa tôi và Ngài.  Trong bài đọc này, Chúa Giêsu đã năm lần phán rằng: “Hãy ở lại trong Thầy.” Tuy nhiên, lời mời gọi ấy lại bắt nguồn từ một lời hứa: “Hãy ở lại trong Thầy,” Ngài mời gọi, “như Thầy ở lại trong các con.”  Điều này không chỉ đơn thuần là việc hiện diện cùng một nơi chốn; đúng hơn, đó là sự chia sẻ tương hỗ giữa đôi bên.  Chúa Giêsu tuyên bố rằng, Ngài hiện diện và chia sẻ cuộc sống cùng tôi, đồng thời mời gọi tôi cũng hãy chia sẻ cuộc sống cùng Ngài.  Tôi đón nhận lời hứa và lời mời gọi này như thế nào?  Tuy nhiên, món quà này không hề bị áp đặt lên tôi một cách cưỡng ép; trái lại, nó luôn được trao ban cho tôi, hết lần này đến lần khác.  Vậy thì, trong ngày sắp tới, sẽ có những cơ hội nào để tôi bày tỏ ước nguyện được “ở lại trong Ngài”—nguyện được chia sẻ chính cuộc sống của Chúa Giêsu?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và đặc biệt chú tâm đến lời mời gọi: “Hãy ở lại trong Thầy”; đồng thời nhận biết rằng Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi ấy chính là vì Ngài đã và đang hiện diện, ở lại trong chính con người tôi.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn dành thời gian để thưa cùng Thiên Chúa về những cảm nhận của tôi đối với món quà mà Chúa Giêsu đã tự hiến ban cho tôi.  Có lẽ, tôi cũng có thể cầu xin Thiên Chúa ban cho tôi những điều mà tôi cảm thấy sẽ giúp mình đáp lại món quà ấy một cách trọn vẹn hơn.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment