Gioan 15:9-11
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay nối tiếp bài đọc hôm qua, nhưng đi sâu hơn. Chúa Giêsu không chỉ nói ở lại trong Thầy mà thôi, nhưng còn nói rõ hơn, đó là: “Ở lại trong tình yêu của Thầy”. Còn điều gì đọng lại trong tôi từ bài đọc hôm qua không? Hãy đọc lại lời mời gọi ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu một lần nữa. Hôm nay tôi đã đáp lại điều này như thế nào? “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng đã yêu mến các con…” Điều này có thể định hình hành động của tôi đối với những người xung quanh như thế nào? Làm thế nào tôi có thể truyền đạt tình yêu mà tôi đã nhận được từ Chúa Cha và từ Chúa Con cho người khác?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để bản thân được ở trong tình yêu của Chúa. “Thầy đã nói những điều này với các con để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.” Tôi muốn dành những khoảnh khắc còn lại của giờ cầu nguyện này để nhận ra niềm vui của Chúa Giêsu trong mình… Có lẽ niềm vui của tôi chưa thực sự “trọn vẹn”. Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về niềm vui này, xin Ngài ban cho mình nhận thức mới mẻ về niềm vui ấy.






0 comments:
Post a Comment