Do-thái 2:14-18
Thưa anh em, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giê-su đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Áp-ra-ham. Bởi thế, Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.
(Trích Thư Do-thái, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay tiếp tục những lời giảng dạy đầy tính thần học để nói về vai trò của Chúa Giêsu. Tác giả của trích đoạn hôm nay viết: “Người [Chúa Giê-su] đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện”. Câu này có ý nghĩa gì với tôi? Tôi thường suy ngẫm về Chúa Giêsu như một “Vị Thượng Tế nhân từ và trung tín” như thế nào? Tôi có thể dành chút thời gian để làm điều này ngay bây giờ.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem có từ hoặc cụm từ nào thực sự nói lên điều gì đó với tôi không? “Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách”. Với những lời này trong tâm trí, tôi có thể chia sẻ với Chúa Giêsu về một tình huống nào đó trong cuộc sống của chính mình, hoặc có thể là tình huống của một người khác đang chịu đau khổ và bị thử thách, và xin sự giúp đỡ của Thầy tế lễ thượng phẩm nhân từ của tôi hôm nay.
0 comments:
Post a Comment