Wednesday, January 8, 2025

Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Hiển Linh – Năm C – 9-1-2025

Thu Nam BNHL

1Gioan 4:19-5:4 

Anh em thân mến, chúng ta yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.  Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” lại ghét anh em mình, người ấy kẻ nói dối; ai không yêu thương người anh em họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa họ không trông thấy.  Đây điều răn chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.  Phàm ai tin rằng Đức Giê-su Đấng Ki-, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.   ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.  Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa: đó chúng ta yêu mến Thiên Chúa thi hành các điều răn của Người.  Quả thật, yêu mến Thiên Chúa tuân giữ các điều răn của Người.   các điều răn của Người nặng nề đâu, mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.   điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó lòng tin của chúng ta. 

(Trích Thư Gioan I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từhttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Điều nổi bật nhất đối với tôi trong bài đọc hôm nay?   từ hoặc cụm từ nào khiến tôi chú ý không?   lẽ cuộc sống của tôi đang gặp phải những thách đố về yêu thương? Thật không phải khi nào cũng dễ dàng yêu những người thật sự không đáng yêu. , nếu thật sự nhìn vào chính mình, thể tôi cũng con người rất khó ưa chăng! Hãy thử tập trung vào tình yêu của Chúa. Tôi thể hình dung một cuộc trò chuyện giữa Ba Ngôi - Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần - khi các Ngài quan sát sự hỗn loạn trên thế giới. Tôi nghĩ điều đã khiến các Ngài quyết định trở thành người như mọi người?  


  1. 2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa. Tôi cảm thấy mình bổn phận phải yêu thương người khác không, hay tình yêu của tôi xuất phát từ niềm vui khi biết rằng chính tôi được yêu thương rất nhiều?  " các điều răn của Người nặng nề đâu". Phản ứng của tôi trước những lời này ? Hãy nói chuyện với Chúa. Tôi thể hối tiếc hoặc tổn thương ít nhiều.  Những điều này thể đãtrong tôi khá lâu - ở cấp độ nhân hoặc cấp độ nhân hoặc cộng đoàn. Tôi thể mang gánh nặng đó đến với Chúa cho phép tình yêu của Chúa được trào tràn trong tình huống đó nặng nề ấy. 


Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment