Monday, January 6, 2025

Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Hiển Linh – Năm C – 7-1-2025

Thu Ba BNHL

1Gioan 4:7-10 

Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, người ấy biết Thiên Chúa.  Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, Thiên Chúa tình yêu.  Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người chúng ta được sống.  Tình yêu cốtđiều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 

(Trích Thư Gioan I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từhttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Bài đọc hôm nay tuy ngắn, nhưng rất đẹp cho tôi hiểu biết những quan trọng nhất của niềm tin Kitô giáo.  Gioan viết: “Thiên Chúa tình yêu." Câu nói này mang ý nghĩa như thế nào trong thế giới đau khổ xung quanh tôi? Đau khổ lẽ đang ảnh hưởng trực tiếp đến tôi ngay lúc này?  Hôm nay trong giây phút này, tôi thể dành những giây phút tĩnh lặng này để với "Người Tôi T Đau Khổ’, Chúa Giêsu, Con của Thiên Chúa. Ngài đã đến để trở thành người như mọi người như tôi, để trải nghiệm mọi nỗi đau khổ của tôi của mọi người, để biết cảm giác bị bỏ rơi của mọi người. Tôi muốn dùng những giây phút này để ngồi lại với những suy nghĩ cảm xúc này. Hãy để bất kỳ cảm giác đồng cảm nào - của riêng tôi hoặc của Chúa Kitô - tuôn chảy trong tôi.  Nhớ lại bất kỳ sự đau buồn, đau khổ bị bỏ rơi nào trong cuộc đời của Chúa Kitô. cảnh nào đọng lại trong tôi không? Hãy ngồi lại với Chúa Kitô trong cảnh đó. Hãy dành thời gian này cho Chúa. 


  1. 2. Tôi muốn đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, để ý điều đã thúc đẩy Thiên Chúa sai Chúa Giêsu đến sống giữa con người? Hãy sử dụng ngôn ngữ hàng ngày của riêng tôi để cố gắng diễn đạt những liên quan đến quyết định đó của Thiên Chúa.  Tôi muốn dành thời gian còn lại của giờ cầu nguyện để nói chuyện với Chúa Giêsu.  Tôi thể xin cho nhận thức mới về tình yêu của Thiên Chúa về sự đau khổ của Chúa Giêsu. 


Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment