Tuesday, January 7, 2025

Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Hiển Linh – Năm C – 8-1-2025

Thu Tu BNHL

Mác-cô 6:45-52 

Sau khi cho năm ngàn người được ăn no , lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông.  Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện.  Chiều đến, chiếc thuyền đanggiữa biển hồ, chỉ còn một mình Ngườitrên đấtNgười thấy các ông phải vất vả chèo chống gió ngược, nên vào khoảng canh đêm ấy, Người đi trên mặt biển đến với các ông, Người định vượt các ôngNhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng ma, thì la lênQuả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”  Người lên thuyền với các ông, gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá! 

(Trích  Phúc Âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từhttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Bài đọc hôm nay thể một câu chuyện rất quen thuộc đối với tôi.  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe bài đọc quen thuộc này?   điều mới mẻ khiến tôi chú ý không?  Tôi thể hình dung mình đangtrên thuyền cùng các môn đ. Cảm nhận gió quất vào mặt; thuyền lật; nghe tiếng la hét.  Bây giờ, tôi hình dung bối cảnh khác: hãy đi cùng Chúa Giêsu một lúc. Hãy xem cách Ngài giải tán đám đông, chỉ đạo các môn đ lên thuyền, dành thời gian để tạm biệt mọi người, rồi cuối cùng, một mình lên núi tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện. Tôi nhận thấy điều về Ngài? 


  1. 2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để ý, tôi thể so sánh những cảnh nào. Những điểm tương phản nào? Hãy chú ý đến phản ứng của chính mình.  Hãy cho Chúa biết điều đã tác động đến mình trong bài đọc hôm nay. Đôi khi tôi thể cảm thấy hoảng sợ khi đối mặt với nghịch cảnh bất ngờ. Hãy nhớ những lời của Chúa Giêsu: "Hãy vững lòng, chính Ta đây; đừng sợ." 


Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment