Friday, January 10, 2025

Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Hiển Linh – Năm C – 11-1-2025

Thu Bay BNHL

Gioan 3:22-30 

Khi ấy, Đức Giê-su các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông làm phép rửa Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, đấy nhiều nước, người ta thường đến chịu phép rửa.  Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.  Bấy giờ, một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an một người Do-thái về việc thanh tẩy Họ đến gặp ông Gio-an nói: “Thưa thầy, người trước đây đãvới thầy bên kia sông Gio-đan được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, thiên hạ đều đến với ông.”  Ông Gio-an trả lời: “Chẳng ai thể nhận được không do Trời ban.  Chính anh em làm chứng cho thầy thầy đã nói: ‘Tôi đây không phải Đấng Ki-, kẻ được sai đi trước mặt Người.’  Ai cưới dâu, người ấy chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở được nghe tiếng nói của chàng. Đó niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” 

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từhttps://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện 

  1. 1. Bài đọc hôm nay thật đẹp cũng đầy thách đố.  Đẹp.  Bởi bài đọc đề cập đến gương khiêm nhường của Gioan Tẩy Giả, một mẫu gương hội nào cộng đoàn nào cũng được nhiều người cảm phục yêu mến.  Cảm phục yêu mến khiêm nhường như mạch nối luôn đem mọi người lại gần với nhau.  Kinh nghiệm của tôi về đức khiêm nhường như thế nào những ai hay những nơi đâu?  Tôi thể chia sẻ kinh nghiệm về đức khiêm nhường với Chúa trong lúc này để ý xem Ngài sẽ đáp lời tôi ra sao.  


  1. 2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để ý hình ảnh khiêm nhường của Thánh Gioan Tẩy Giả.  Nên nhớ Thánh Gioan lúc bấy giờ đang rất nổi tiếng, trong khi đó Chúa Giêsu mới bắt đầu sứ vụ công khai, chưa mấy ai biết.  Ấy vậy Gioan lại dám nói: “Người [Chúa Giêsu] phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi!”  Câu nói này một thách đố lớn đối với tôi?  Câu nói này mời gọi tôi sống khiêm nhường ra sao trong gia đình cộng đoàn bạn hữu của tôi?  Tôi thể nói chuyện với Gioan Tẩy Giả trong lúc này để học cùng ngài.  Tôi thể xin Chúa giúp tôi sống khiêm nhường như lòng Chúa muốn chăng?  


Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment